Bài Thơ: MƯA LÒNG…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MƯA LÒNG...! (Tác giả: Mami Vam)

MƯA LÒNG…!
Thơ: Mami Vam

Cơn mưa chợt ùa về trong trống trải cô đơn
Gió rít từng cơn…lúc này Cô ấy nhớ anh hơn bao giờ hết
Cố lao vào công việc thật nhiều cho mỏi mệt
Để quên hết nỗi nhớ cồn cào như nhiều vết dao đâm

Ngày…tháng…năm…
Những cung bậc thăng trầm…
Cô đã quyết tâm, tự nhủ thầm mình nên mạnh mẽ
Nén những khổ đau…gượng cười vui vẻ
Bởi chẳng còn ai bên đời, cùng chia sẻ những buồn vui

Thương nhớ chẳng nguôi
Cô ấy mệt mỏi ngủ vùi ….và cũng không biết bao giờ mình vui trở lại ?
Không cho phép mình ngây thơ khờ dại
Vậy mà, Cô ấy nhớ anh hoài…vẫn nhớ anh mãi anh ơi !

Mưa nặng hạt rơi…nước mắt Cô ấy…vẫn rơi !

06/07/2015

__ Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top