Bài Thơ: MÙA LỄ VU LAN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA LỄ VU LAN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA LỄ VU LAN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tám về mang theo gió heo may
Mùa lễ vu lan vơi đầy thương nhớ
Nhớ mẹ hiền phương xa nơi xóm nhỏ
Hôm sớm bên thềm vò võ chờ con

Mấy chục năm ròng từ lúc còn son
Mẹ vất vả bờ vai mòn tóc bạc
Đội nắng đội mưa cả đời gánh vác
Cho các con mình chững chạc thành danh

Gần chín mươi tóc mẹ chẳng còn xanh
Vẫn lo cho con bên mành mong đợi
Đứa con xa lòng nhớ thương vời vợi
Con biết mình luôn có lỗi mẹ ơi

Mỗi sớm mai con luôn cám ơn đời
Vẫn còn mẹ để có nơi nương tựa
Cám ơn mẹ nuôi con bằng dòng sữa
Dạy con nên người thắp lửa con tim

Lễ vu lan con lặng lẽ đi tìm
Bông hồng đỏ với nỗi niềm cảm xúc
Thật tự hào con gắn trên lồng ngực
Còn mẹ trong đời hạnh phúc vô biên.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thuý
Nguyễn Thuý
5 years ago

Chị mình đẹp lão eo ót k ai bì được . Em nhớ chị nhiều . Em của chị Thúy Bá .

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Chị phóng ảnh này cho mẹ rồi nhưng chưa cầm về đcj em à

Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Đọc thơ em lại càng thương mẹ

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Thật hạnh phuc nguyễn Huân ơi

Nam Quỳnh Lưu
Nam Quỳnh Lưu
5 years ago

Hay

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
5 years ago

Còn mẹ trong đời hạnh phúc vô biên : rất hay

Hoan Le Pham
Hoan Le Pham
5 years ago

Bà khỏe anh Huân nhỉ . Chúc bà luôn khỏe , hạnh phúc bên con cháu !!!

Mua Thu
Mua Thu
5 years ago

Cam đông quá .chuc Mẹ hiẻn vui khỏe cùng con cháu

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Thật hạnh phúc khi chúng ta còn có mẹ em trai

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Bà đẹp lão nhỉ … Chúc bà luôn bình an

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Tháng vu lan nhớ mẹ, bài thơ rất hay và cảm động lắm anh.

Chin Pham
Chin Pham
5 years ago

Chuc gia dinh anh manh khoe hanh phuc binh an chuc me luon manh khoe song lau cung con chau

Hải Yến
Hải Yến
5 years ago

That hanh phuc khi con co me. Gan ngay le vu lan tac gia lam bai tho hay qua va cuc hay o kho cuoi. Cam on tac gia.

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Thật hạnh phúc khi còn có mẹ!Chúc mẹ bạn mạnh khỏe mãi và sum vầy bên con cháu!

Nhatminh Le Tran
Nhatminh Le Tran
5 years ago

❤❤❤

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Nhà thơ nét rất giống mẹ
Nhìn bà rất phúc hậu và có con tri Huân nguyễn Đình cũng nhân từ ,bao dung,chia sẻ yêu thương với thơ và đời
Chúc mừng hạnh phúc của gia đình nhà thơ.

Khiem Quach Đai
Khiem Quach Đai
5 years ago

Tuyệt vời.

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Hiếu đạo trong mình con không thể nào quên
Đối với con mẹ là tất cả
Con lớn lên trong nguồn sữa mẹ
Dạy cho con cách ăn ở nên người
Mẹ nâng bước con suốt dặm đường đời
Thắp sáng trong con tình yêu hạnh phuc
Tình của mẹ cao hơn đỉnh tháp
Rộng bao la hơn biển cả mênh mông
Nhân lễ vu lan không có gì hơn
Con muốn mẹ trường sinh bất tử
Để cả đời con luôn luôn có mẹ
Hơi ấm nồng nàn của mẹ quanh con

Việt Oanh
Việt Oanh
5 years ago

Kính chúc bác mạnh khỏe , an nhiên bên con , cháu , chắt ạ

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Thi sĩ thật hạnh phúc thật hạnh phúc

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Thơ em hay quá,ý nghĩa lắm,ảnh minh hoạ đẹp lắm.

Scroll to Top