MÙA LÁ VỀ KHÔNG EM
Thơ: Phú Sĩ
Tháng tám lại về mùa lá rụng rồi em
Chỉ còn lại nơi đây hương mùa thu lạc điệu
Qua rồi mùa yêu thương ta cùng nhau lưu luyến
Phải chi lá chẳng buồn rồi rụng cuối mùa thu
Nơi ấy bây giờ nắng có ấm không em
Anh cứ ngỡ mùa thu mượn em thêm một chút
Nào có ngờ đâu em xa rồi dần khuất
Lặng lẽ nơi này trống vắng một tình thân
Chỉ có lá vàng biết mùa thu đi đâu?
Chỉ có mùa thu hiểu lòng anh cho thấu
Trống vắng thênh thang những nốt mùa vỡ vụn
Ngược nắng chiều về anh hát khúc miên du
Có phải thế là mùa thu giấu em chăng
Để thử lòng anh đi tìm trong khoảng lặng
Tiếng lá rơi rơi tiếng mơ hồ văng vẳng
Gió thổi xạc xào đêm dài quá thu ơi!
Cốc cà phê buồn bên cửa sổ lả lơi
Em có biết không muôn đời không lý giải
Dấu lặng trong ta đã buông rồi xa ngái
Khi bàn tay này không còn nắm bàn tay….
THƠ PS 04/9/2016
ẢNH ST
Thơ hay…….
Thơ hay thật tuyệt
Hay quá, trên cả tuyệt vời!
Hay lắm em
Bài thơ dạt dào cảm xúc
Thật tuyệt vời
PHÚT GIAO MÙA …
Tháng chín về xào xạc chiếc lá rơi
Gom thành đóng rả rời anh ngồi đốt
Nhớ len lỏi …men qua… anh thảng thốt
Gọi tên em …nhạt nhợt …lá thu phai
Em bây giờ …nơi ấy …đã có ai !?
Có thầm trách ngày dài hơn đêm tối
Có chợt nhớ nơi này … còn ai đợi !?
Tháng chín về …níu vợi …những mùa qua
Có khi nào bất chợt … em xót xa
Ngày xưa đó mặn mà tình đôi lứa
Vì đỏng đảnh người ơi …tình chia nửa
Xẻ đôi trăng … muôn thuở vẫn hiền hòa
Chiếc lá vàng rên khẽ bước ai qua
Chắc lá hiểu là ta đau đau lắm
Có phải thế lá oằn mình thầm lặng
Phút giao mùa trút nặng gánh sầu ai
Trống vắng thênh thang những nốt mùa vụn vỡ
Ngược nắng chiều về anh hát khúc miên du.
Hay lắm em.
Bài thơ rất hay ạ
Mùa thu đi qua với bao nỗi nhớ
Dạ bồn chồn lưu luyến cảnh thu phai
Ta gửi lòng say đằm những niềm yêu
Thơ tuyệt lắm!
Lời thơ đầy cảm xúc . Rất hay .
Cam on thi sy nhieu lam .chuc ban mot ngay vui ve .
Buổi tối ấm áp nha Phú Sĩ thơ hay LIKE
nồng nàng bài thơ rất hay
Thơ Phú Sĩ hay nên dể đi vào trái tim bạn đọc …
Quả là quá hay bài thơ này
TÌNH CA CUỐI THU
Tháng chín về lá vàng rụng bâng khuâng
Chiều phố vắng nhẹ bàn chân ta bước
Gió cuốn lá mang theo nhiều mộng ước
Hàng cây buồn trong mưa ướt chênh chao
Tháng chín về hoa cỏ cũng xôn xao
Bản tình ca ngọt ngào xưa anh tặng
Nốt nhạc tình khúc du dương trầm lắng
Hương sữa nồng chiều vắng nhớ anh hơn
Gió heo may se se lạnh từng cơn
Dường như thu cũng ghen hờn giận lẫy
Bởi em biết mùa thu yêu đến vậy
Thu xao lòng khi thấy lá vàng rơi
Khoảng trời thưa dưới tàn lá chơi vơi
Cành đau lắm khi lá rời xa cách
Em xa anh vượt muôn ngàn thử thách
Khúc tình ca đứt mạch tiếng tơ trùng
Bài thơ rất hay, chúc bạn luôn vui vẻ
Dạt dào thương mến, hay lắm bạn a!
Bài thơ hay lắm em
Thật tuyệt vời… Chỉ có lá mới biết mùa thu đi đâu.
Cảm ơn bạn bài thơ hay lắm.
Thơ hay lắm.
Thơ em quả thật tuyệt vời . Phú Sĩ
Hay quá PXP ơi
Hay lắm
Hay quá Phú Sĩ
Rất hay em ơi
Tuyệt lắm em PHÚ SỸ
Thơ hay lắm bạn à!