Bài Thơ: MÙA KÝ ỨC THÊNH THANG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA KÝ ỨC THÊNH THANG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA KÝ ỨC THÊNH THANG
Thơ: Phú Sĩ

Ta gửi cho người miền ký ức thênh thang
Còn đó chênh vênh những mối tình lỗi nhịp
Góc nhỏ vắng ai những hàng cây luyến tiếc
Cơn gió qua đời lặng lẽ tiễn chiều thu

Ta gửi cho người miền ký ức yêu thương
Mê mãi đuổi theo cuộc tình trong quá vãng
Đọng lại cuối mùa cơn mưa màn đêm tĩnh
Nhớ khúc đồng dao sâu lắng tiếng ai hò …

Ta gửi cho người miền ký ức xa xưa
Hạnh phúc đong đưa lạnh lùng trong ấm áp
Dĩ vãng trầm tư trên dòng đời phiêu dạt
Con sóng bạc đầu còn khát vọng thương yêu

Ta gửi cho người miền ký ức dặt dìu
Gói những tâm tư chắt chiu bao hoài niệm
Đừng vội lãng quên những tháng năm màu tím
Dẫu chẳng vẹn tròn ta giữ mãi trong tim

Ta gửi cho người miền ký ức ấm êm
Những ngỏ lời yêu còn mềm con tim nhỏ
Dẫu bóng thời gian ánh trăng còn chưa tỏ
Ta mãi vẹn gìn mùa hồi ức thênh thang

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Ta gửi cho nhau vần thơ xao xuyến
Niềm yêu thương đọng lạivơi thời gian
Trăng gió mênh mang như khúc ca huyền thoại
Gửi cả tâm hồn hoài bão ước mơ xưa….
……..Đọc thơ em cảm xúc dài vô tân…

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Cảm xúc thật ngọt ngào, hay lắm bạn ơi!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban xinh dep .bai tho rat hay .

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay lắm…. mọi ký ước thêng thang… yêu thuong…xa xưa… dắt diu… ấm êm . dù là ký ức gì… tỏ hay chưa….
ta mãi vẹn gìn mùa hồi ước…. tình luôn đi đến sự hướng thiện…. tạo nên kỷ niêm đẹp..

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ bạn viết rất hay, chúc bạn luôn vui vẻ

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Bài thơ hay…đã đi vào lòng đọc giả .Cảm ơn PS.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

như gió thổi mát tình thơ đẹp
tựa mây ngàng lượng uốn lời thơ
thật vui vẻ qua lời thơ bạn
cảm ơn nhiều phú sĩ bạn mến thân

Le Viet
Le Viet
7 years ago

Tâm trạng này từ Tây tạng tôi cũng đã viết lên những vần Thơ ghi nhớ miền ký ức thênh thang cám ơn nhé.

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
7 years ago

thơ rất hay

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Xuan Toan Pham
Xuan Toan Pham
7 years ago

PS đã gửi đến bao nhiêu câu thơ hay cho rất nhiêu người. Cảm ơn bạn

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay tuỵet

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Rất hay ạ

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Cảm ơn bạn Phú Sĩ nhiều …. Vui nha…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt em.

Scroll to Top