Bài Thơ: MÙA HOA TÍM CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HOA TÍM CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HOA TÍM CŨ
Thơ: Phú Sĩ

Có một mùa hoa tím ở bên tôi
Hồn nhiên lắm tinh khôi màu thương nhớ
Cứ lặng lẽ sắc hoa ngời chớm nở
Chẳng bon chen nặng nợ chốn đời thường

Có một mùa hoa tím mãi vấn vương
Để nhớ mong trong bước đường xa vắng
Đêm hò hẹn vọng cổ buồn văng vẳng
Bến lao đao còn nặng chữ ân tình

Có một mùa hoa tím thuở bình sinh
Duyên dang dở lục bình thương một kiếp
Ta gởi lại trong nỗi niềm luyến tiếc
Chữ tình yêu xao xuyến bước phong trần

Có một mùa hoa tím ẩn trong tim
Trôi trôi mãi chẳng tìm đâu trở lại
Bờ sông hẹn những ngày xưa thân ái
Vẫn nhớ hoài Loài hoa ấy không hương

Có một mùa hoa tím chốn phong sương
Vẫn lặng lẽ khiêm nhường câu chung thủy ….

THƠ PS
ẢNH ST

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN NGÀY CHỦ NHẬT AN VUI NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Thơ hay lắm em Phú Sĩ Chúc em vui khỏe

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Chiều tối CN vui em nhé

Băng Thanh
Băng Thanh
5 years ago

Thơ bạn rất hay và tôi rất thích

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Tôi đã được nghe một bài thơ về hoa tím lục bình
Như cổ tích bắt nguồn từ mối tình chung thủy
Có đôi vợ chồng đẹp đôi và yêu nhau biết mấy
Sống bình yên bên bờ sông chảy lững lờ.
Một tình yêu bình dị mà nên thơ
Ai đâu ngờ bão dông từ phương nào ập đến
Bởi cô vợ đẹp xinh nhiều kẻ mến
Lọt mắt cú mèo của chủ chiến một thuyền buôn
Một ngáy kia giông tố đổ mưa tuôn
Dùng vũ lực chúng cướp luôn nguờii vợ
Đưa lên thuyền căng buồm chạy đi trước mắt chồng đau khổ.
Kêu thét gào mà có cứu được đâu
Chung thủy với chồng nguời vợ tuẫn tiết nhảy xuống sông sâu
Vuì thân xác vào bọt ngầu chảy xiết
Chồng thương vợ vật mình khóc thảm thiết
Chạy theo dòng tha thiết gọi ..vợ ơi
Đến một ngày tàn kiệt cả sức hơi
Chàng gục xuống bên bờ nơi sông vắng
Hồn nhớ thương thành bông lục bình lẳng lặng
Mãi xuôi dòng hi vọng tìm thấy bóng nguời thương
Bông lục bình như ngơ ngác đôi mắt dương
Của tấm lòng thủy chung còn vương mãi mãi
Màu tím biếc ngọt ngào của loài hoa dại
Lại ẩn mang chuyện tình lưu lại khôn nguôi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Diễn cảm thơ rất nét, rất dễ thương PS nha!

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ạ

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt vời lắm bạn hiền…

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Do la noi minh o do hoa luc binh

Ân Trần
Ân Trần
5 years ago

Hay, sâu lắng & man mác buồn PS à .!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em iu.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
5 years ago

Có một chiều hoa tím nở trong tim
Khắc khoải mãi với nụ hôn vụng dại
Rồi chân bước trên dặm đường xa ngái
Vẫn nhớ hoài chiều tim tím bên sông.

Phan Vân
Phan Vân
5 years ago

Hay lắm bạn iu

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
5 years ago

Bài tình thi hay lắm. Like.

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc mừng bạn hiền

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thanh Hoa
Thanh Hoa
5 years ago

Bạn yêu

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Tuyệt quá bài thơ em !

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
5 years ago

hay lắm nàng ơi

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh!
Thu Hằng chúc anh buổi chiều vui anh nhé!

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay tuyệt em ạ…
Mùa hoa tím trên đồi hoa sim tím
Chiều lá đổ chanh lòng nhớ buôn nơi
Tím ngắt trong lòng đồi hoa sim tím
Đường xưa lỗi cũ hoang vắng chiều mưa

Nắng vàng rơi nhạt nhoà đồi sim tím
Lòng nức nở tưởng nhớ bóng người xưa
Tiếng côn trùng nhã nhạc buồn hoang vắng
Đường tình đôi ngã lệ nhoà phân ly

Hoa tím thuở ngày xưa cài áo em
Duyên dáng dịu dàng vương khói lam chiều
Mãi vấn vương chiều về lòng cay đắng
Dấu yêu ơi! mịt mù bụi phong trần

Hoa tím ngày xưa lóng đọng buồng tim
Có một mùa hoa tím trôi đi mãi
Bến sông xưa thuở hẹn hò yêu nhau
Nhớ hoài Loài hoa ngày ấy không hương

“Có một mùa hoa tím chôn phong sương
Vẫn lặng lẽ khiêm nhường câu chung thuỷ….

Phuc Pham
Phuc Pham
5 years ago

Thơ hay quá

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Út Nhài
Út Nhài
5 years ago

bài thơ làm mình càng thêm yêu cái hoa bình dị mà thân thương quá bạn

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Bài thơ hay hình đẹp quá bạn TH chúc bạn vui vẻ nhé

Lê Đại Nghĩa
Lê Đại Nghĩa
5 years ago

Hay nha

Bạch Yến
Bạch Yến
5 years ago

Hay quá.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé

Thinh Vominhthinh
Thinh Vominhthinh
5 years ago

Chào bạn….hay lắm bạn. …

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
5 years ago

Bài thơ rất hay anh

Mac Nhung
Mac Nhung
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá bạn hiền ơi mến chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ như ý nhé

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
5 years ago

Thơ thật hay.

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thơ hay tuyệt em ơi
Tặng em nè

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Hoa đẹp quá. Bài thơ hay tuyệt vời. Chúc mừng em

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn ạ, rất ngọt ngào nhiều cảm xúc, ảnh hoa đẹp lắm. Chúc buổi trưa vui vẻ an lành HP

Oanh Lê
Oanh Lê
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp quá a mến chúc Bac
ngày mới an lành vui vẻ như ý nhé

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ hay và ngọt ngào lắm PS oi!

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
5 years ago

Nice Pic.

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay lắm

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay anh dep PS oi

Scroll to Top