Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MÙA HOA GẠO (Tác giả: Mami Vam)

MÙA HOA GẠO
Thơ: Mami Vam

Tháng ba về ngập trời hoa gạo nở
Nhắc cho em nhớ lại chuyện chúng mình
Tặng cô bé bông hoa gạo đẹp xinh
Lời tỏ tình… anh trao từ dạo ấy.

Tháng ba về lòng bồn chồn đến vậy
Thấy bâng khuâng luyến tiếc chuỗi ngày qua
Những tháng ngày biền biệt ở chốn xa
Kỉ niệm cũ chắc gì người đã nhớ!

Cái xao xuyến của ngày đầu gặp gỡ
Cái thẹn thùng bỡ ngỡ buổi đầu tiên
Cái ngây thơ trong trắng nét dịu hiền
"Anh thích lắm sự hồn nhiên của bé!"

Em e thẹn nép vào anh cười khẽ
Anh ngại ngùng nhè nhẹ nắm tay em
Ôi tháng ba nhiều kỉ niệm êm đềm
Mãi theo em lạc vào miền kí ức.

Tháng ba về khiến lòng buồn thổn thức
Kí ức xưa đâu đó chợt ùa về
Anh thị thành em tận chốn làng quê
Hẹn thề cũ đã trôi cùng năm tháng.

02/03/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương
Thu Hương
8 years ago

Nhớ mùa hoa gạo

Dung Hoàng
Dung Hoàng
8 years ago

Hay lắm em ah.

Song Nguyễn
Song Nguyễn
8 years ago

Co viet hay du v

Que Vu
Que Vu
8 years ago

Quá hay ta

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

?????…
Ơ , cô bé…sao lại hay théc méc…
Có thể nào..anh lại chẻng…yêu em…

Lâu lắm rồi quấy em Vam Mami

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Rất hay . Anh thích bài này MamiVam ơi .

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Hay lắm,nhẹ nhàng-dịu êm rất ư là lảng mạng.Tuyệt vời lắm con.

Pham Quang Thiep
Pham Quang Thiep
8 years ago

*****
Anh đã viết những vần thơ hay nhất
Tặng bạn thơ chưa biết mặt, biết tên
Thơ em hay, thỉnh thoảng lại hiện lên
Cho anh đọc và dần rồi đã nhớ

Em là ai, cô gái hay nhà thơ
Sao em viết nhiều thơ hay đến vậy
Thơ em viết như ước mơ thức dậy
Thơ đưa người đến mơ – thật – thật – mơ

Để bao người chẳng có cũng đứng chờ
Để bao người chờ có cũng như không
Để bao người bỗng dưng đứng ngóng trông
Chợt tỉnh giấc ta vì thơ đã mộng

Một khoảng trời mênh mông, miền đất rộng
Giữa cuộc đời nhịp sống có ai quen
Giữa đêm đen ánh sáng bỗng loé lên
Đốm lửa nhỏ cần mẫn – Mami Vam

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
8 years ago

Hình em hồi nhỏ anh Hai còn cất đây nè – MamiVam!

Scroll to Top