Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA HOA CẢI
Thơ: Mạc Phương

Thu gửi lại…
Đằng sau nó nụ cười….
Nắng nhạt phai…đang phơi mình đám cỏ.
Đông lửng lơ… mới về qua cửa ngõ.
Gửi lời xưa… theo gió đến bên người.

Thế nhân ơi…
Em lỡ tạc một lời…
Dẫu cách xa… nói rồi….em vẫn đợi.
Dấu chân anh… đường đời xa vời vợi.
Chốn bình yên …tươi mới ánh đèn khuya.

Bên song cửa…
Thấp thoáng bóng ai kia…
Vén hoàng hôn… sẻ chia làn hơi ấm.
Hong nỗi buồn… hanh khô bờ môi ẩm.
Ngọt lịm hồn…thấm đẫm giọt sương thu.

Vì tinh tú…
Lấp lánh mắt đồng xu…
Giữa màn đêm… tiếng chim gù khắc khoải.
Dẫu đông về… rực vàng mùa hoa cải.
Bóng hai người… vẫn sải bước về nhau.

BLT 31/10/2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Chiến
Vũ Chiến
6 years ago

thơ rất mơ mộng và nồng nàn chị à

My Hanh Tran
My Hanh Tran
6 years ago

Hay lắm , rất êm đềm chị Mạc Phương

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chúc mừng chị iu. Bài thơ rất hay.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho that hay

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Thơ hay lắm MP , chúc mừng em.

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Hay, hình đẹp lắm

Hoang Luyen Bui
Hoang Luyen Bui
6 years ago

Hay quá à

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Mùa Hoa cải !
Rất dễ thương Mạc Phương à !

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
6 years ago

Thu bỏ lại sau lưng dại một thời
Vừa đủ lớn ta mới kiệp nhận ra
Trên cỏi đời hạnh phúc rõ thật xa
Đành cam chịu chẳng thà như cây gổ

Công giả tràng mãi hoài công xây tổ
Đã làm người chuốc khổ chẳng riêng ai
Nhìn từ xa nào hạnh phúc tương lai
Đến lại gần chỉ hai hàng châu lệ
Chúc Mac Mạc Phương đêm an lành !

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
6 years ago

mùa thu chớm rồi…tho hay lam…chúc ngu ngon

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay wa b iu.

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn chúc ngủ ngon mơ đẹp nha

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá!

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

❤❤???

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful. Nice poem post

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá chị iu

Lê Văn Long
Lê Văn Long
6 years ago

Thơ hay ảnh mùa hoa cải ăn nhuig cải bụng no to…

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Hay quá
Chúc em luôn luôn vui khỏe bình an may mắn

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Lời thơ làm ngất ngây lòng người. Tuyệt vời lắm….

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn tui ạ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Thơ rất hay

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Hay qua

Mây Chiều
Mây Chiều
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời anh ơi

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Bài thơ quá hay. Chúc tác giả luôn đong đầy hạnh phúc nhé

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời em ơi

Hai Trung Nguyen
Hai Trung Nguyen
6 years ago

Chúc buổi tối vui – ve! Bình – an !!!like

Quang Nguyen
Quang Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc buổi tối ấm áp yêu thương

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Thơ rất hay …chúc mừng tg …

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Bài thơ hay nồng nàn cảm xúc, hình ảnh đẹp

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ rất hay,chúc em ngày mới ấm áp ,hạnh phúc ngọt ngào.

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Hay qua

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời quá bạn hiền ơi
Mình chúc bạn buổi chiều tràn đầy niềm vui nhé. !

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

ngồng Cải…

Anh chỉ thích mỗi ngọn ngồng cây cải,
Như em một con…trải bước đường đời.
Anh không ưa cải non đắng chào mời,
Ngồng cải ngọt…tới tim anh mát lịm.

Khi mùa lạnh về, trời Đông vàng tím,
Lại thèm có em…chín chắn cải ngồng.
Muốn em và con chẳng phải ngóng trông,
Anh thích bên em…như ngồng mùa hoa cải…!!!

Scroll to Top