Bài Thơ: MÙA HOA ẤY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HOA ẤY (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HOA ẤY
Thơ: Phú Sĩ

———————–
Màu hoa ấy một thời anh thương nhớ
Sắc hồng tươi thắm đỏ một trời mơ
Anh nói rằng tình năm ấy dại khờ
Vu vơ lắm những mùa về hạ trắng

Màu hoa ấy một thời ta xa vắng
Đón thu về tĩnh lặng khúc tình xa
Anh có nghe trong cơn gió giao hòa
Lời thu nói thiết tha bao hoài niệm

Màu hoa ấy một thời anh tìm kiếm
Chờ em về ngồi đếm ánh sao đêm
Ngôi sao mình vẫn đứng cạnh êm đềm
Giữa bầu trời đêm hoa đăng ước hẹn

Màu hoa ấy một thời ta chẳng vẹn
Chẳng còn rồi sắc thắm đã nhòa hoen
Nhạt nắng chiều nghe gió quyện vào tim
Chút man mác chút dỗi hờn ngọt lịm …

Màu hoa ấy nay đã pha màu tím
Tím màu buồn tím mãi sắc hoa sim
Như chuyện tình tan rồi ở trong tim
Chỉ còn lại một trời thu hoài niệm

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Những vần thơ thật tuyệt

Ut Buon
Ut Buon
7 years ago

Ở đây thơ hay ảnh đẹp Phú Sĩ.Sai Gon Ru Ru Sai Gon
Vào đây đối đáp góp vui nào

Lang Thang Tran
Lang Thang Tran
7 years ago

Love…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Le Anh Phong
Le Anh Phong
7 years ago

Mầu hoa thương nhớ như máu con tim !

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Hôm nay ngày mấy mà tình thơ dạt dào,vậy tg ?! Kkk

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay em à!
Màu hoa ấy một thời anh tìm kiếm!!!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .chuc ban buoi chieu vui ve .

Đức Nguyên
Đức Nguyên
7 years ago

Thơ hay

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

thôi ko bình nữa…

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hoa cười tươi lắm đó em

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Hoài niệm một sắc hoa … Hay lắm

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn a!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá bài thơ em ạ . Phú Sĩ

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, ảnh đẹp.
Chúc bạn vv.

Phạm Như Hằng
Phạm Như Hằng
7 years ago

Em rất thích bài này anh Nguyễn Duy Chúc

Scroll to Top