Bài Thơ: MÙA HẠ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA HẠ CŨ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA HẠ CŨ
Thơ: Phú Sĩ

Mùa hạ cũ nhắc ta ngày thơ bé
Chẳng chút sầu ngấm nghé những ngày vui
Giờ chia xa bao mong nhớ ngậm ngùi
Ta gói lại những buồn vui thuở ấy

Mùa hạ cũ chân tình ai nếm trải
Mới hiểu về câu thân ái cho nhau
Để đường đời bao cay đắng nhạt màu
Ta còn có chút ngọt ngào đọng lại

Mùa hạ cũ dẫu xa rồi xa mãi
Chốn bụi trần đã phủ trái yêu thương
Ngẩn ngơ hoài mong nhớ với vấn vương
Cũng chẳng thể quay về đường chốn cũ

Mùa hạ cũ lời ru còn ấp ủ
Tiễn ta vào lối cũ chẳng người qua
Để lối về lưu luyến phượng hồng xa
Để trở trăn cuốn trôi theo chiều gió

Mùa hạ cũ lời thề xưa còn đó
Đã muộn màng chuyện tình gió bên trăng
Ta chúc nhau muôn thuở vẹn đôi đàng
Tình và nghĩa yêu thương còn lắng đọng….

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

Bài thơ hay lắm em Hình ảnh rất đẹp anh chúc em phú sĩ và gđ

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Mùa hạ cũ trong ta thường trông ngóng/Mỗi ngày sang thêm kỷ niệm vui say./Giờ cảnh xưa có biến đổi từng ngày/Lòng luôn tạc những dấu yêu thuở ấy….Cảm nhận bài thơ hay em Phú Sĩ

Nguyễn Văn Tính
Nguyễn Văn Tính
7 years ago

Thơ hay

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Mùa hạ cũ ai gieo vần nhung nhớ
Để bây giờ dấu lặng mãi hằng xâu.

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Tho ban rât hay

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Mùa hạ cũ ngọt ngào hay quá đỗi
Khiến lòng ai nỗi nhớ thuở thiếu thời.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em ạ Phú Sĩ!

Scroll to Top