Bài Thơ: MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG (Tác giả: Thu Hà)

MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG
Thơ: Thu Hà

Người thương à ! Đông về lạnh đó anh
Nhớ giữ ấm đừng phong phanh đấy nhé
Gửi đến anh chỉ vài lời nhỏ nhẹ
Nhớ anh nhiều…giữ sức khoẻ giùm em !

Bản tình ca với khúc nhạc êm đềm
Đàn anh dạo dịu êm thay lời nói
Gửi yêu thương nơi đôi tim vẫy gọi
Dấu yêu à ! Đừng hỏi “nhớ…vì sao ” !

Tại anh thôi…ai bảo cứ ngọt ngào
Duyên thầm lặng mà thanh tao đến thế
Có đôi lúc hờn ghen rồi mặc kệ
Lại làm lành rồi kể chuyện vu vơ

Hứa với em…mình sẽ mãi đợi chờ
Vòng tay ấm cùng bờ môi mềm mại
Chỉ một thôi…một tình yêu mãi mãi
Trọn đời này cùng trải giấc mơ hoa !

Thu Hà (Hoa tulip)

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Đặng Mai
Đặng Mai
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp thế cháu

Sa Vũ
Sa Vũ
4 years ago

Đẹp quá em

Người Dưng
Người Dưng
4 years ago

Ngọt ngào phiêu lắm muội à Chúc mừng em

Quang Tèo
Quang Tèo
4 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Quá tuyệt vời em gái iu xinh đẹp ơi. Ngọt lịm luôn ý

Nguyễn Thanh Nguyện
Nguyễn Thanh Nguyện
4 years ago

Tuyệt quá chị iu ơi

Dacky MT
Dacky MT
4 years ago

Bài thơ rất hay, ngọt ngào và lãng mạn, em à!
Chúc em buổi tối tràn ngập niềm vui và tiếng cười nha!

Hà Nguyễn Thu
Hà Nguyễn Thu
4 years ago

Yêu thương ngọt ngào quá nha em yêu

Quang Tien
Quang Tien
4 years ago

Mùa đông lạnh mà lời thơ ngọt ngào ấm áp em ơi

Binh Kim
Binh Kim
4 years ago

Tuyệt vời lắm cháu ?

Thichdap Xe
Thichdap Xe
4 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc em buổi tối nhiều thi hứng

Pham Tu
Pham Tu
4 years ago

thi hay ảnh đẹp kam chị

Thụy DU
Thụy DU
4 years ago

Tuyệt vời cảm xúc chị yêu ?

Giáp Bắc Ninh
Giáp Bắc Ninh
4 years ago

Thu Hà !;!
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Em yêu ạ! Đông đang về em nhỉ????
Chiếc lá vàng xơ xác tiễn thu qua
Con phố chiều sao bỗng thấy chợt xa
Hàng ghế đá cũng già nua còm cõi

Em yêu ạ! Đông về trong đêm tối
Buốt bờ vai vì hoang hoải đợi chờ
Giọt sương buồn cũng lành lạnh ngẩn ngơ
Mong chút nắng tình cờ còn sót lại

Em yêu ạ! Đông lạnh lùng tê tái
Nhưng tim anh vẫn cứ ấm mãi thôi
Vì đông này mình đã bước song đôi
Nên với anh là mùa đông không lạnh

Em yêu ạ! Đông về hoa xếp cánh
Tuyết phủ đầy cho cảnh sắc cô đơn
Nỗi nhớ em vời vợi lại nhiều hơn
Làm lòng anh cứ mãi hờn em đó!!!!

Em yêu ạ! Đông về trên phố nhỏ
Gió bấc tràn làm ngõ vắng ngóng trông
Chút nắng vàng sót lại phủ mênh mông
Rét đầu đông ngập lòng trong nỗi nhớ

Em yêu ạ! Đông nhuộm màu trăn trở
Gửi cho người tình muôn thuở không phai!!!

Chau Phan
Chau Phan
4 years ago

Tuyệt quá!

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
4 years ago

Hay quá e xinh đẹp

Vệt Nắng Cuối Trời
Vệt Nắng Cuối Trời
4 years ago

Bởi vì lạnh nên phải iu thương cho ấme

Lý Tưởng
Lý Tưởng
4 years ago

Tho hay ảnh đẹp ❤
Chúc mừng ???????????????????????????

Quỳnh Thanh
Quỳnh Thanh
4 years ago

Thơ ngọt lắm em yêu .

Trà Lý
Trà Lý
4 years ago

Tuyệt hay

Hồng Phấn
Hồng Phấn
4 years ago

tuyệt vời em oi ảnh đẹp

Khánh Thu
Khánh Thu
4 years ago

Tuyệt vời em ơi !

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay quá

Thanh Hoa
Thanh Hoa
4 years ago

Chùm thơ hay quá bạn ơi

Nguyễn Thị Thương Huyền
Nguyễn Thị Thương Huyền
4 years ago

Thơ hay , hình đẹp lắm luôn ý ❤️ !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
4 years ago

Bài thơ hay lắm em gái, cuối tuần vui vẻ đầm ấm bên gđ em nhé

Vân Du
Vân Du
4 years ago

??

Phạm Thảnh
Phạm Thảnh
4 years ago

Năm mới chúc mừng em gái luôn vui khoẻ hạnh phúc sáng tác thật nhiều thơ em nhé

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
4 years ago

Hay quá tỷ ơi ảnh đẹp lắm

Scroll to Top