Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ MÙA ĐÔNG VỀ _____
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Trời se lạnh gió vờn len lỏi
Lòng tái tê nhoi nhói lặng buồn
Mưa chiều xối xả …mưa tuôn
Đìu hiu quán nhỏ …cõi hồn chênh chao !

Ôm nỗi nhớ.. hai đầu biền biệt
Cách dặm trường da diết khôn nguôi
Ước gì cơn gió lả lơi
Dập dìu đưa lối quyện môi ấm nồng

Nhỏ yêu dấu ! Mùa đông lặng lẽ
Qua trước thềm quạnh quẽ nhớ nhau
Lòng anh một nỗi âu sầu
Âm thầm gửi đến nhỏ câu chân tình.

Nhỏ yêu hỡi ! mông mênh nỗi nhớ
Trái tim hồng một thuở khát khao
Giờ đây thấp thỏm thét gào
Quặn lòng tha thiết tình trao vẹn thề .

Ôi não nuột ! Sơn khê cách trở
Ở hai đầu nổi nhớ xót xa
Tình duyên nguyện thắm mặn mà
Dẫu lòng cách biệt thiết tha chẳng sờn.

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Hai nổi nhớ xót xa.hu.gái xương hai người mong mau về một đội

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

ĐÔNG VỀ

Đông ùa đến thấy mình cô quạnh,
Dấu yêu ơi có lạnh bờ vai.
Cách xa vực thẳm sông dài ,
Hằng đêm thao thức nhớ hoài người ta

Đông chạm khẽ sao mà buốt giá,
Nhớ vòng tay ai đã gửi trao.
Sánh vai cùng bước hôm nào ,
Nụ hôn dành tặng ngọt ngào bờ môi .

Đông vừa đến nhắc lời ước nguyện ,
Tình đôi mình quyến luyến đã lâu.
Nhớ sao cái buổi ban đầu
Má hồng ửng đỏ bên cầu dệt duyên.

Đông đến sớm trên miền tình ái,
Nhớ thương thầm hoang hoải giấc mơ.
Người đi người ở mong chờ,
Tim vàng xao xuyến bến mơ hẹn hò .

Tran Van Long
Tran Van Long
7 years ago

Hay wa người ơi !

Kim Quảng
Kim Quảng
7 years ago

Thơ song thất lục bát rất ngọt ngào , cảm xúc miên man ! Rất hay !

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thấy lạnh rùi ư

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
7 years ago

Thơ hay nè anh ơi

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Trưa vui vẻ yêu ơi.

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Cái ông Lê Hoàng ni ở chộ mô mà
ông làm thơ hay quá rứa hè!kkkkk

Hiếu Lê
Hiếu Lê
7 years ago

Cảm xúc tuyệt lắm anh..!!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ! Buổi trưa an vui nghe anh

Vương Nam
Vương Nam
7 years ago

Hay lắm

Chức Lê Văn
Chức Lê Văn
7 years ago

Đẹp quá hj

Trần Long
Trần Long
7 years ago

Hay lắm đệ Lê Hoàng hè

Ong Luong
Ong Luong
7 years ago

Nghe tiếng gió gọi hồn thức tỉnh
Lạnh đầu mùa , yêu dính vào tim
Nơi xa xôi anh mãi đi tìm
Em đứng lặng ,anh mò kim đáy biển

Bài thơ hay tuyệt ,chúc anh LÊ HOÀNG một chiều thu BUỒN hihi

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Thơ hay thía Anh ơi

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Đúng cảnh quê em luôn đó anh…

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Nè huynh lê hoàng , nhỏ bạn em kiện anh sử dụng hình nó ko xin phép nhóa … ???

Trinh Quyen
Trinh Quyen
7 years ago

Ảnh và thơ chẳng an nhập gì với nhau cả

Ngoctrung Le
Ngoctrung Le
7 years ago

Đọc thơ bạn,nôi nhớ ngày ấy lại quay về. Thơ thật hay

Trúc Đào
Trúc Đào
7 years ago

Hay lắm anh

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Trời se lạnh
Gió vờn len lỏi
Lòng tái tê
Nhoi nhói lặng buồn
Mưa chiều
Xối xả mưa tuôn
Đìu hiu quán nhỏ
Cỏi hồn chênh chao

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Ôm nổi nhớ
Hai đầu biền biệt
Cách dặm trường da diết khôn nguôi
Ước gì
Cơn gió lã lơi
Dập dìu đưa lối
Quyện môi ấm nồng

Nguyễn Công Thư
Nguyễn Công Thư
7 years ago

Nghe da diết sầu tình mùa đông,nghe sao thiếu nữ muốn láy chồng.

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Nhỏ yêu dấu
Mùa Đông lặng lẽ
Qua trước thềm
Quạnh quẽ nhớ nhau
Lòng anh
Một nổi âu sầu
Âm thầm gửi đến
Nhỏ câu chân tình

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Nhỏ yêu hởi
Mênh mông nổi nhớ
Trái tim hồng
Một thuở khát khao
Giờ đây
Thắt thỏm thét gào
Quặn nồng tha thiết
Tình trao
Vẹn thề ..!

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Ôi ! Não nuột
Sơn khê cách trở
Ở hai đầu
Nổi nhớ xót xa
Tình duyên
Nguyễn thắm mặn mà
Dẫu lòng cách biệt
Thiết tha
Chẳng sờn ..!

Thang Cao
Thang Cao
7 years ago

Rất hay, hình minh họa đẹp. Chúc ngủ ngon mộng đẹp nhé em

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

ĐÔNG VỀ NỖI NHỚ NGƯỜI XA

Đông khẽ chạm ,heo may se sắt ,
Để hoàng hôn tím ngắt trân trời .
Chiều buồn từng hạt lệ rơi,
Nhớ người nơi ấy xa rời mãi lâu .

Lời ước hẹn trầu cau còn đó,
Phương trời nào ai có thấu chăng .
Nhớ thương u uất trong lòng,
Đông về se lạnh tình không trọn bề.

Người đi mãi chưa về chốn cũ
Người ở sầu ủ rũ tình côi.
Xa nhau bao tháng năm rồi ,
Em mong anh trở về nơi hẹn thề.

Người có nhớ đường về bến cũ,
Con đò chờ vẫn cứ thả neo.
Dòng sông nước chảy trong veo,
Người qua bến đợi ỷ eo chuyện tình.

Em vẫn đợi duyên mình xe kết ,
Anh ở đâu có biết em chờ .
Đông về muốn dệt ước mơ,
Con thuyền không phải ngóng chờ khách xa.

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

hay tuyệt vời

Scroll to Top