Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

*****
Cơn gió tràn về mang cái lạnh đầu đông
Mang nỗi nhớ mong bấy lâu còn mê ngủ
Trên con phố xưa lá thu vàng quyến rũ
Giờ chỉ còn ta kỷ niệm cũ nhạt nhòa

Nhưng kẻ một mình bị nhân thế lãng quên
Còn lại nỗi buồn chỉ mùa đông mới hiểu
Như cành khẳng khiu hằn từng cơn gió rét
Một mối tình nào ai đó vội đánh rơi….

Màn đêm phủ buông che khuất bóng mặt trời
Một kẻ phong sương cố tìm nơi sưởi ấm
Một kẻ níu tay một người trong ướt đẫm
Như sợ tách rời phiêu lãng cuộc tình xa

Có người bảo rằng mùa đông chẳng lạnh đâu
Hạnh phúc dâng trào trong vòng tay yêu dấu
Có kẻ tự mình khoác lên manh áo cũ
Mà thuở ngày xưa ai đó đã quên rồi ….

Mùa đông một mình chầm chậm cứ dần trôi
Thèm cái siết tay dẫu nhẹ thôi cũng ấm
Mùa giữ hộ ta một mảnh tình chưa trọn
Chênh vênh chiều về khóe mắt đọng màu mưa

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Hay quá bạn ơi !

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm ban ơi!???

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời
Chúc em nhiều niềm vui nhé

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry …Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
6 years ago

hay lắm.

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. GỌI THU …

Cho anh gọi… em là mùa thu nhé!…
Nàng thu ơi!… hãy ghé lại cùng anh
Để cho anh ôm ấp mộng duyên lành
Thu ơi hỡi!…đừng mơ duyên tình lạ

Này thu hỡi!…thu đừng đi vội vã
Vắng thu rồi buồn bã lắm thu ơi
Thu đi rồi sầu quá dạ chơi vơi
Ta cảm thấy tâm hồn như trống vắng

Thu ơi hỡi!…sao nàng đi thầm lặng
Để cho anh sầu lắng đọng trong hồn
Áng mây chiều buông xỏa bóng hoàng hôn
Tia nắng vội lẻn vào trong bóng tối

Nàng thu hỡi!…sao nàng ra đi vội
Để cho ta bối rối ở trong lòng
Chiều thu buồn ta cứ mãi chờ mong
Ta dạo kiếm lá thu vàng gom lại

Thu ơi hỡi!… ta yêu nàng mãi mãi
Ta trao duyên tình ái đến cho nàng
Thu mộng mơ say đắm ánh trăng vàng
Đêm thu ngắm ngàn vì sao lấp lánh

Ngỡ tia mắt của nàng thu óng ánh
Ta mơ màng lòng chạnh thấy vấn vương
Ta trao nàng ngàn nỗi nhớ niềm thương
Hồn chìm ngập sắc chiều thu mơ mộng

Màu mây tím hương mùa thu lồng lộng
Ánh nắng vàng lồng bóng của chiều thu
Ta lắng nghe lời gió hát vi vu…
Lời của gió hòa theo cùng điệu nhạc

Ta say đắm tình nàng thu dào dạt
Hương nồng nàn bát ngát tỏa muôn nơi
Thu dịu dàng tha thướt lắm thu ơi!…
Nàng thu hỡi!… em đừng đi đâu cả

Bài thơ hay lắm em à…
Góp thơ vui cùng em
Chúc em

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay quá em

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Mình chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Chị iu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay lắm chị iu, em chúc chị đêm an lành mơ đẹp nhé

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Bài thơ hay quá đi !

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Quoc Trong Tran
Quoc Trong Tran
6 years ago

Hay lắm bạn Phú Sĩ à!

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
6 years ago

Mênh mang nỗi nhớ ..
Hay lắm em
Mời em nhé

Minh Trieu Tran
Minh Trieu Tran
6 years ago

Thơ hay lắm , ngày mới vui vẻ em nhé

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Chúc em vui Phú Sĩ

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Nguyễn Lan
Nguyễn Lan
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
6 years ago

Mùa đông đã về rồi chàng thi sĩ đa tình ơi

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm

Huỳnh Nhân
Huỳnh Nhân
6 years ago

Sương đêm đẫm ướt ngọt môi nhớ
Tình trong chiếc bóng mộng vỡ tan
Thu đi cuốn thêm bao nỗi luyến
Tuổi đông tàn sầu trọn kiếp tơ vương

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Tuyệt vời

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Quá tuyệt vời

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn. Chúc ngày mới vui vẻ

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm, ảnh đẹp dễ thương

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

rất hay e
chúc e vui tươi yêu kiều

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Phan Phố
Phan Phố
6 years ago

Hay lam anh oi ! Duom tinh va lang mang …

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Phú Sĩ

Scroll to Top