Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT
Thơ: Nguyễn Hưng

Chia tay nhé… anh trở về ngày cũ
Vẫn nỗi buồn héo rũ dưới trời ngâu
Con đường đi trở lại lúc bắt đầu
Mùa lá rụng giăng sầu lên năm tháng.

Rồi tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng
Nhớ thế nào cũng ráng để mà quên
Trái tim đau chẳng nỡ biết bắt đền
Bởi kỷ niệm ngày bên nhau như vẫn…

Đời lữ thứ vốn bôn ba lận đận
Anh quen rồi những ngấn lệ hoen mi
Em cứ vui nghĩ ngợi có làm gì
Cứ xem như chỉ vì mình lỡ bước.

Cuộc ly biệt đâu biết ai mất được
Duyên không thành mộng ước cũng vùi chôn
Lối riêng anh màu trắng đã ngập hồn
Cuộc tình chết nụ hôn ai còn nhớ ?

Anh nhặt nhạnh những mảnh sầu vụn vỡ
Trách kiếp xưa chẳng nợ đến trọn đời
Để kiếp này tình mãi cứ chơi vơi
Con thuyền mộng xa vời theo cánh nhạn.

Bước lặng lẽ giữa dòng người muôn vạn
Tháng tư sang nắng cạn giấc mơ hồng
Em đi rồi cuộc tình hoá hư không
Đã chớm hạ mùa đông sao chẳng dứt ?

Nguyễn Hưng 10/04/2019

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Baoo Thoa
Le Baoo Thoa
5 years ago

Vâng chia ✋

Hồng Huấn
Hồng Huấn
5 years ago

Hay quá anh N #H

Em Là Lá
Em Là Lá
5 years ago

Chia tay nhé. Ahihi

Châu Tô
Châu Tô
5 years ago

Bài thơ buồn quá, phải chăng tâm hồn anh cũng luôn luôn buồn như những bài thơ….

Phi Nguyen
Phi Nguyen
5 years ago

Phông đọ quá bạn

Thu Cúc
Thu Cúc
5 years ago

Thơ hay và tâm trạng lắm anh ạ

Nguyễn Ngọc Diệp
Nguyễn Ngọc Diệp
5 years ago

E thích thơ của ah tâm trạng sâu lắng và hay

Nguyễn Thảo Uyên
Nguyễn Thảo Uyên
5 years ago

Hay anh ơi

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Hay ,và ám ảnh người ở lại

Phương Phương
Phương Phương
5 years ago

Ôi bài thơ thật là hay

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

Bài thơ hay anh ạ

Sao Mai
Sao Mai
5 years ago

⭐TÌNH TA CÓ CÒN ⭐
Chia tay đó tim em sầu héo úa.
Nỗi u buồn biết tỏ rõ cùng ai.
Còn đường yêu giờ chỉ còn hoài niệm.
Mảnh trăng hờn ru khúc nhạc bi ai.

Lá rụng rơi như thảm nệm giăng sầu .
Màu hy vọng giờ còn là dĩ vãng.
Biết đền ai trong trời giông gió bão.
Sao nỡ lời buông tiếng nói chia ly.

Đời nghiệt ngã bủa vây tình nữ thứ.
Ngấn lệ rơi cay xè than phận bạc.
Anh đâu rồi để em đứng hờn căm.
Để tình em chân phiêu hồn hoa dặm.

Ly biệt ơi dấu phân kỳ có mỏi.
Duyên ta mình sao đặng bóng sáng trong.
Lối rẽ chia màu xanh vàng buồn rượi.
Lục bình buồn trôi nổi bến sông thơ .

Em gom nhặt cố tìm tia hy vọng.
Trách trách hoài tấm thổ dệt ai tô.
Mà giờ đây chơi vơi lòng khắc dặm.
Đoá phù dung chẳng khuyết một nhụy vàng.

Thôi đành vậy chiều hoang hôn ta lẻ.
Cô đơn buồn bước nặng những hư hao.
Vầng ái khuyết tôi đi tìm lại nửa.
Mảnh hồn trinh sẽ vẽ được tấm màn.
———
⭐Sao Mai ⭐10/4/2019
Vui cùng bài thơ hay của anh xíu nha anh Nguyễn Hưng

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ rất hay

Hoàng Phương
Hoàng Phương
5 years ago

Thơ của cụ buồn u uất

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Mđ dứt sang hạ dồi nhá ct

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay hình rất đẹp chúc tg

Hồng Vi Trang
Hồng Vi Trang
5 years ago

Cái áo sọc ẹp ghê anh ?

Đặng Khánh Ngọc
Đặng Khánh Ngọc
5 years ago

Có cáy pos đỏ đô .. cầm suốt ngày chị Vân nhể

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay

Huong Phi Long
Huong Phi Long
5 years ago

Bài thơ hay thật !

Ha Thu Lê
Ha Thu Lê
5 years ago

Anh trai

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Bài thơ hay quá cũng buồn ghê….. Yêu thương còn chưa đủ ….sao đã vội chia tay…. Làm em buồn lắm nha…..rồi từng đêm mất ngủ…. cứ khắc khoải lo âu…ước gì như ngày đầu…. Anh cứ vui phơi phới… Dòng thơ anh cũng vui….làm người đọc cũng vui…tự tin nên chứ phải không anh…..?

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Trai dep

Thắng Tâm
Thắng Tâm
5 years ago

Tác giả ơi thơ

Bánh Gạo
Bánh Gạo
5 years ago

Hương Tình Nhân tao thấy anh này lịch lãm quá mầy ơiii ??

Scroll to Top