Bài Thơ: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA ĐÔNG ẤM ÁP
Thơ: Mạc Phương

Có một mùa đông vừa mới bắt đầu
Góc phố quen lửng lơ câu duyên nợ
Tiễn hương thu nên nắng vàng vụn vỡ
Rơi ngập ngừng nỗi nhớ ở quanh đây.

Ngắm chiếc lá chao nhẹ giữa rừng cây
Lại bất giác hiện đầy trong kí ức
Tiếng tim rung, một khúc tình rạo rực
Và nụ hôn náo nức lúc bình minh.

Em theo anh trong suốt tuyến lộ trình
Gom cho hết cả mối tình vay mượn
Túi thời gian đã căng đầy phía trước
Mặc nắng mưa chẳng từ khước bao giờ.

Về với em đi – sao nỡ để em mơ
Trong mộng điệp ngẩn ngơ điều ao ước.
Tuyết phủ mờ ở trên vùng sơn cước
Mình bên nhau như trước được không anh ?

Mặc chiều nghiêng rơi bên vách liếp mành
Ấm vòng tay ngắm nhành lan phố núi
Nói thương em – cô gái nghèo cặm cụi
Viết thơ tình đẫm mùi vị riêng anh.

Tin nhắn hôm nay thêm chút ngọt lành
Như gia vị trong nồi canh nấu cá
Cho cuộc sống vơi bộn bề vất vả
Một niềm vui…tan giá lạnh mùa đông.

MP 17/11/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn buổi tối an lành hạnh phúc vui vẻ

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lắm em gái

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
5 years ago

Thơ hay ảnh đep anh chúc em…

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
5 years ago

Rất hay c ơi

Son Vo
Son Vo
5 years ago

Sớm đông đến thoáng thu rời
Duyên phai khuất quyện đầy vơi tứ bề
Giá hồn lẻ lạnh buốt tê
Băng xuyên viễn giấc đi về mộng nơi

Hoa Tím Màu
Hoa Tím Màu
5 years ago

Thơ thật hay ,người xinh trong áo tím

Tho Bao
Tho Bao
5 years ago

Rất hay

Tình Sầu Kiếp Bạc
Tình Sầu Kiếp Bạc
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm. M P. ạ.

Long Nguyễn Văn
Long Nguyễn Văn
5 years ago

Chúc mừng MP thơ hay đông ấm áp , ảnh đẹp .

Thanh Thang Nguyen
Thanh Thang Nguyen
5 years ago

Hay lắm

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho nàng rất hay tặng nàng

Nam Hoang
Nam Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm đong đầy cảm xúc chúc chúc mừng Tg

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay lam xin chuc mung

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Thơ hay. Ảnh rất đẹp
Buổi tối an vui. Ngủ ngon em nhe

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ bạn nhé Ấm áp đáng yêu quá bạn ơi

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ rất hay
Hình ảnh đẹp lắm
Chúc bạn iêu buổi tối vui vẻ nhoa.

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Thơ hay lắm

Mạnh Đức
Mạnh Đức
5 years ago

Thơ hay ! Mùa đông ko thấy lạnh , vì đọc thơ em nè !

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Ấm cả trời đông

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Đã bế quan nhưng ngọt ngào câu thi phu
Rạo rực lòng chan chứa nổi niềm vui
Mượn dòng chữ gởi về nơi ấy
Quá tuyệt vời bởi năm tháng vắng xa nhau
Một câu thơ chứa đầy bao cảm xúc
Một tấm lòng sao chan chứa nổi niềm riêng
Thương thương lắm sim rừng ngọt lịm
Chung rượu cần chưa uống đã ngà say
Dầu đã về đông vẫn nhớ mùa xuân
Dầu ở nơi đây nhưng lòng gởi về nơi ấy
Nhớ trời mây nhớ cả bước chân đi
Nhớ Suối ngọt nhớ vần thơ tuyệt diệu
Bài thơ hay lắm MP

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay ????

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm !

Mg Shwe
Mg Shwe
5 years ago

Ok

Lê Giang Thơ Hài
Lê Giang Thơ Hài
5 years ago

Hay ạ

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày mới vui vẻ em nhé!

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Hay hay ý đẹp lắm.

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay hinh minh hoa thật đẹp buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương

Hoàng AN
Hoàng AN
5 years ago

hay quá

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị , chúc ngày 20/11 thật hạnh phúc

Văn Quang
Văn Quang
5 years ago

Thật tuyệt vời chị ạ .!

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời hay cảm xúc ảnh đẹp dễ thương chúc mừng em

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Scroll to Top