MÙA DIÊU BÔNG RỤNG LÁ
Thơ: Phú Sĩ
Ta gửi cho em
Mùa diêu bông rụng lá
Của một thời trẻ trai … dang mưa dầm nắng ngả
Ta mãi đi tìm … để cầu lấy duyên em
Hơn nửa cuộc đời
Bao nhiêu bóng trăng rơi
Ta bỏ lỡ những mùa thương … chơi vơi miền quên nắng
Muốn được tận tay trao
Một tình yêu bình lặng
Vào chiếc lá diêu bông … may mắn có trên đời
Ta gửi muộn màng
Vào mái tóc em xanh
Khi chiếc lá vàng rơi … mong manh ngoài cửa sổ
Nuối tiếc một thời vần thơ còn dang dở
Chẳng kịp ngỏ lời duyên nợ lá diêu bông
Có phải không em
Mình ghi khắc trong lòng
Kỷ vật định tình ngày xưa em dệt mộng
Anh đã mãi đi… băng qua miền chắn sóng …
Nhưng rụng hết rồi … diêu bông để dành em …
ẢNH ST
THƠ PS
Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and eyes smile & charming cute beautiful young lady !!! This is Marvelous ..
Hay tuyệt em à
Những vần Thơ hay Phú Sĩ,chúc ngày lễ vui nhé
Nhận hoa em tặng nhé chị iu bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay em gái iu
Thơ hay lắm em
Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !
Thơ hay và tình cảm lắm bạn à!
Thơ hay quá
Thơ hay
Tình cảm thật
Lá Diêu bông ko có thật ?
Hay lắm em ơi
Hay lắm truyền cảm lắm
Bài thơ rất hay và thật tình cảm. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc nhé.
Hay thế em ơi đungs là Phú Sĩ
Em chúc chị buổi chiều an vui.
Hình ảnh đẹp.
Lời thơ tình cảm rất hay.
Tuyệt quá em Phú Sĩ
tuyệt vời bạn hiền ơi
Rat tuyet em! Bt vui nha
rất hay
Thơ hay ngọt ngào buồn man mác,,,!
Anh gửi cho em
Hoa phượng mùa Lá rụng
Tan trường về cùng đi về trên con đường đá sỏi
Tà áo tung bay trải trắng cả đường về
Hái hoa bắt bướm ép vào trang giấy trắng
Em mỉm cười nhìn anh má ứng hồng
Em còn nhớ hay đã quên, ,,!
Năm tháng xoá mòn tình dĩ vãng , , ,
, , ,
Phú Sĩ
Gởi nhiều thế bao giờ mới lấy lại
Thơ hay lắm nha e
Hay
Thơ hay lắm
Tuyệt lắm
Thơ rất hay
Thơ rất hay
Anh chúc em buổi trưa vvhp nhé
Phú Sĩ ơi… Hay lắm em
Hay qua ba oi
hay quá em iu
Thơ hay quá bạn mình PS ?
Thơ hay quá, chúc em ngày mới vạn niềm vui
Mới he
hay quá bạn ơi
Thơ dieu bông của em hay quá
Lá diêu sao em chưa có chồng
…