Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Anh ngồi đếm từng giọt mưa tý tách
Có hạt nào còn hờn trách hay không
Mà cả đêm trời cứ trút mưa dông
Cho nỗi nhớ ửng hồng năm canh vắng

Từ chập tối cơn mưa chiều ngập trắng
Đến tàn canh chẳng ắng được bao nhiêu
Gió vẫy vùng vờn tán lá liêu xiêu
Cánh Bằng Lăng bay như diều gặp gió

Con đò vắng cắm sào yên nơi đó
Chờ đợi ai bến cũ bỏ đi đâu
Dòng nước trôi lờ lững đẫm cơn ngâu
Hỏi tháng bẩy ai bắc cầu Ô Thước

Tháng tám qua có bao điều mất được
Đón thu về sau trước sẽ bình an
Dẫu cuộc đời còn đầy rẫy gian nan
Hãy cứ sống ngập tràn tình thân ái

Cơn mưa đêm gột rửa bao khắc khoải
Đón bình minh ….
Mê mải ….
Rạng ánh hồng !

10/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chỉ là mưa đêm thôi mà lồng ghép vào đó cả bao điều ?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn ui.

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay lắm

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Rất hay anh!

Hồng Lê
Hồng Lê
3 years ago

Bài thơ hay quá

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá tg!

Hướng Dương Hoa
Hướng Dương Hoa
3 years ago

Dõi phương trời nỗi nhớ đến mônh mông
Thu trở lạnh má hồng em thêm đỏ
Chiều trên phố hoa sữa về thơm ngõ
Môi thì thầm gửi theo gió lời yêu

Hay quá anh ơi em góp vui xíu nha

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay tuyệt

Thao Phuong
Thao Phuong
3 years ago

☔ ☔

Tịnh Vũ
Tịnh Vũ
3 years ago

Hay lắm

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Dẫu cuộc đời còn đầy rẫy gian nan
Hãy cứ sống ngập tràn tình thân ái
Mặc ngoài kia bao nhân tình thế thái
Vẫn an nhiên tự tại giữa cuộc đời
Bài thơ rất hay , nhẹ nhàng mà sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn nhiều lắm Hồng Giang
Buổi chiều đong đầy yêu thương nhé chàng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top