MÙA DẤU YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Thương nhớ lắm tiếng mùa yêu vọng lại
Khúc giao mùa vang mãi điệu tình anh
Ngọn gió vờn hương nắng sớm ngọt lành
Khe khẽ hát lời dỗ dành thu muộn
Con phố cũ lá vàng buông nhạt nắng
Còn chênh chao thầm lặng bước ta về
Mùa dịu dàng năm ấy cũng bình yên
Tình đầu đến đôi tim mình xao xuyến
Rồi xa mãi những mùa thu kỷ niệm
Ngỡ nhạt dần miền ký ức trong tim
Ngày về đây hàng me đổ lá mềm
Ta mới hiểu chẳng thể tìm mùa cũ
Nhớ anh nhé dẫu cuộc đời vần vũ
Lá héo tàn theo bóng sắc mùa thu
Tình đôi ta vẫn giữ thuở ban đầu
Nơi góc nhỏ con tim màu hạnh phúc
Mùa yêu dấu rồi sẽ về bất chợt
Hát cùng mình tình khúc nhớ ngày xưa ….
ẢNH ST
THƠ PS
thơ hay hình đẹp bạn hiền
Thơ hay Phú Sĩ
Thơ hay
Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..
Thơ rất hay
Thơ hay lắm bạn ạ
Em hay nha
TÌNH MÃI SẮT SON
Thảnh thơi ta ngắm trời trong xanh
Đôi mắt hiền của em long lanh
Tình mình đẹp như bao mong ước
Hạnh phúc rạng ngời em bên anh
Anh và em yêu thương cuộc sống
Cùng ấp ủ niềm tin hy vọng
Bởi chúng mình sống có thủy chung
Đâu sợ gì nghịch cảnh mông lung.
Nhìn đôi chim chao lượn trên không
Nắng vàng gieo hương gió thẹn thùng
Biển dạt dào ôm bờ cát trắng
Tiếng ru hời dệt mộng tình chung.
Ta đừng để mất nhau em ơi !
Hãy yêu thương cho hết cuộc đời
Như những gì ta hằng mong đợi
Để tình đời trong sáng tinh khôi
Một cuộc sống thiệt là kỳ diệu
Nhịp thở, trái tim cùng nhịp điệu
Sống cho đời và để cho nhau
Tình sắt son mãi chẳng phai mầu.
NGUYỄN THANH RU
Phú Sĩ
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp tuyệt vời
Chuc PS bt vv hp nhé
Thơ hay lắm ạ
That tuyet voi, ban co mien ky uc ngot ngao da se chia.cam on ban. Chuc ban hp ben nguoi than va gia dinh
Hay lắm nàng ơi
Thơ hay quá em …
Hồn thơ em thật tuyệt vời Phú Sĩ
Bài thơ rất hay
Mình chúc bạn
Hay quá nha
Chúc em vui Phú Sĩ
Tuyệt
Thơ hay quá em.
hay tuyệt ý. chúc em ngày mới tươi vui ngọt ngào thân ái
Bài thơ rất hay. Chúc Phú Sỹ buổi chiều thật vui nha.
…………….DẤU YÊU ƠI…!!!…………….
Gió khe Khẻ…lòn qua ngõ vắng
Sắc hoe vàng…rụng nắng lá xôn xao
Gợi cho lòng…bao nhung nhớ nao nao
Đâu phải bỡi…sắc đông buồn trôi lơ lửng
Đâu phải ta…trao tình yêu hờ hửng
Sao trong lòng…vẫn cứ thấy nao nao
Trao cho nhau…bao tình cảm ngọt ngào
Rồi thổn thức…vương sầu ôm nỗi nhớ!…
Cũng lắm lúc…thấy lòng như nức nở
Lệ không nhòa…mà chảy ngược vào tim
Để cho ta…cứ mơ mộng đi tìm
Một hoài niệm…một khung trời xa nhớ!…
Có phải chăng…tình yêu nào cũng thế !…
Để cho lòng…vướng bận sợi tơ vương
Để tim hồng…lắng đọng giọt yêu thương
Và cũng để…cho hồn vương vấn mãi
Dấu yêu ơi!…hãy ấp ôm tình hồng này lại
Mãi nhớ về…một kỷ niệm ngày xưa…
Thơ hay nhẹ nhàng Phú Sĩ ơi. Chiều tối vui nhé
Phú sĩ oi !! Hay lắm
Bạn làm thơ rất tuyệt vời..
Hay lắm em
Hay quá, chúc bạn luôn vui vẻ
Thơ hay.
Thơ hay
Hay quá bạn hiền ơi ?
Hay lắm bạn
“Tình thơ PS” tuyệt vời!
Bài thơ hay lắm bạn…ngày mới vui nhé..
Thơ rất hay
Thơ tuyệt vời quá
Hay quá chị ?❤️?
Thơ hay lắm bạn ơi..!!
Thơ hay hình ấn tượng chúc mừng tác gỉa…
Hay quá bạn ơi!
Tình lắm Phú Sĩ ơi