Bài Thơ: MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MÙA DÃ QUỲ (Tác giả: Hoàng Lan)

MÙA DÃ QUỲ
Thơ: Hoàng Lan

Hoa dã quỳ nở vàng tươi trước ngõ
Kỷ niệm xưa còn đó vẫn chưa quên
Không kiêu sa nhưng đằm thắm dịu hiền
Không ngào ngạt, nét duyên hương đồng nội

Anh nhớ không? Ngày anh đi rất vội
Làm ngỡ ngàng hoa đồng nội anh yêu
Anh thường khen hoa xinh đẹp mĩ miều
Hái tặng em thật nhiều em yêu nhé

Anh đi xa hoa cũng buồn lặng lẽ
Không còn ai ngấp nghé nụ hoa xinh
Không còn nghe lời âu yếm chân tình
Lúc hoàng hôn hay bình minh ngày mới

Mùa dã quỳ năm nay cũng vừa tới
Anh có về í ới nép vào hoa
Trốn tìm nhau dưới ánh nắng chiều tà
Cho dã quỳ mặn mà khoe sắc thắm!

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay quá Hoàng Lan, chúc ngày mới vv

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Chúc mừng cháu!

Tung Dang
Tung Dang
7 years ago

Chúc em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé Hoàng Lan.

Sương Trần
Sương Trần
7 years ago

Ảnh đẹp quá!

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Tuyệt hay đó em gái nhỏ.chúc em ngày mới vui vẻ ấm áp nghe

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay.. lắng đọng..

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé…

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Con đường dốc ngang qua nhà em đó
Hoa dã quỳ rực rở ánh bình minh
Em chờ anh sang chơi cuộc trốn tìm
Em lẩn vào hoa , anh tìm muốn đuối

Không thấy em anh gọi tên í ới
Quỳ ơi Quỳ em trốn ở nơi mô
Từ đằng sau em chợt đến cười ùa
Hai đứa vui đùa biết bao thương mến

Hoa dã quỳ khoe sắc hương đồi núi
Má em hồng tươi rói cả lòng anh
Mắt long lanh quyến cả hồn anh lại
Em là hoa xao xuyến mộng duyên lành

Anh đi xa lìa khoảng trời mây trắng
Xa con đường hoa cỏ ngát màu xanh
Ánh mắt em buồn lắm chiều đưa tiễn
Cúi mặt sầu dòng lệ chảy nhanh

Tạm biệt em anh đi vào sương gió
Mang cả tình em ấp ủ trong tim
Em thương yêu đợi chờ anh em nhé
Ta lại bên nhau vui cuộc trốn tìm.

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
7 years ago

Mot thời mơ mộng uyên ương
Hái hoa bắt bướm dạo quanh sân vườn
Ko tranh đua nhung dịu dang tươi thắm
Hoa mỉ miều nhưng lại rất duyên

A còn nhớ ngày a vào bộ đội
A đi vội hoa đồng nội củng buon ơi
A khẻ chạm hoa ngieng mih e thẹn
Hoa thi thầm e sẻ đợi chờ a

A đi rồi xin đừng buon hoa nhé
Hoa ngặm ngùi nụ hoa vừa mới hé
A thì thào khe khé noi với hoa
Nhớ nở rộ Mổi sớm chiều hoa nhé

Xin giả biet a lênđường vi ngia cả
Ngày a về ,quỳ nở rộ đón chào a
Nhớ nha hoa màu vàng tuoi khoe trong gió
Vẩn ngieng mih sừng sửng đón chờ a !

Mai Huynh
Mai Huynh
7 years ago

Đẹp quá …..Thật là đẹp

Vân Lã
Vân Lã
7 years ago

Hay tuyệt vời luôn bạn ơi

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

HL cảm ơn cả nhà đã chia sẻ, động viên và ủng hộ thơ HL. Chúc cả nhà

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Thơ hay.. ảnh rất đẹp nè e gái ui

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Thơ hay quá e

Hà My Nguyễn Phan
Hà My Nguyễn Phan
7 years ago

Hương hoang dã nồng nàn theo vạn dặm
Mùi dã quỳ anh nhớ lắm em ơi
Chiều ngẩn ngơ trang viết gởi đôi lời
Mong tao ngộ người em nơi phố núi!
-Xin được làm “anh” của Hoàng Lan nha!

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Ho Loan
Ho Loan
7 years ago

Hay lắm à

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Bận lắm hả pé…

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Thơ hay thăm thiết gợi tình ai xa. ! Chúc mừng HL.

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay cảm xúc tinh cảm

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Thơ hay quá bạn yêu.

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ rất hay em gái! ảnh đẹp tuyệt

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
7 years ago

hay

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Thơ hay và hoa Dã Qùy đẹp lắm

Mộc Lan
Mộc Lan
7 years ago

Chị thích hoa này lắm.

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Đan lat thi lm j co hoa nay .hi

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rat tuyet

Scroll to Top