Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

MÙA CŨ
Thơ: Mạc Phương

Mỗi ngày lễ là một ngày háo hức.
Sẽ chụp hình gửi ai đó đang mong.
Sao giờ đây khô héo tận cõi lòng.
Còn ai ngắm những bức hình xấu số.

Cũng đến lúc con người thành đồ cổ.
Giá trị dần giảm tới mức không đồng.
Chẳng yêu thương chẳng ai đó ngóng trông.
Không mạnh mẽ sẽ héo tàn sức sống.

Gió lướt qua chiếc lá vàng khẽ động.
Cố sức tàn níu chút nắng mùa thu.
Mây xám xám khiến mọi thứ âm u.
Và se lạnh… mảng gai gờn gợn rõ.

Trăng cuối tuần đợi bao giờ mới tỏ.
Mà côn trùng rả rích khóc mãi thôi.
Tấm hình mới đem treo tận chân đồi.
Chỉ gió mây cùng cây rừng ve vuốt.

Người xưa ấy đang thả mồi bẫy chuột.
Chiếc lồng vàng óng ánh áng mù khơi.
Như điểm đích rất hấp dẫn gọi mời.
Xuân mới đến tiễn đưa hình bóng cũ.

BLT 5/9/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Thank good night! Chuc vui ve ngu ngon

Lê Khánh
Lê Khánh
6 years ago

Tuyệt lắm người ơi

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Tuyệt mà MẠC PHƯƠNG! Chúc bình an.

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi.. Chúc Bằng lăng tím ngủ ngon bạn nhé hi..hi

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Buồn quá em ơi

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

…(Trăng cuối tuần đợi bao giờ mới tỏ )…
Bức ảnh cũ hai đứa ngồi cỏ không mọc nổi
Chỉ mong trăng khuất cuối rặng tre
Hai bóng hình chị hằng không thấy nữa
Tiếng côn trùng muốn phá ré lên kêu Dẫu tạm xa tấm hình hai bóng
Một ngày gần hai bóng lại là một mà thôi…

Hồ Hoàng Phi Hùng
Hồ Hoàng Phi Hùng
6 years ago

Hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá em , buồn nha

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and nice poem post

Phạm Ngọc
Phạm Ngọc
6 years ago

Có phải đây là Bằng Lăng Tím?
Bao năm mưa nắng nhạt má hồng
Rưng rưng chép lại khung trời cũ
Vàng son đâu nữa để ước mong?

Thời gian trôi mất tuổi thanh xuân
Xin gió mưa ơi ! Hãy tạm ngừng
Cho hoa thắm mãi màu năm tháng
Cho lá cười tươi giữ sắc xanh

Giọt buồn trên má chợt long lanh
Thôi còn đâu nữa nét tinh anh?
Tháng ngày tàn nhẫn trôi lạnh lẽo
Lá úa trời thu mãi rời cành

Thu đã về rồi lắm gió mưa
Đường yêu lối cũ buổi đón đưa…
Kỷ niệm một thời hoa với mộng
Giật mình cứ ngỡ.”Giáng Hình” xưa.

Họa vui cùng Mạc Phương.?

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Bài thơ hay có chút đượm buồn.. Chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc nhé..

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Tuyệt vời chị ơi

Huỳnh An
Huỳnh An
6 years ago

Thơ hay thương wa cuộc đời em nhỉ.

Lê Xuân Cừ
Lê Xuân Cừ
6 years ago

Nỗi niềm chi thế

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ ???

Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
6 years ago

cảm động quá,,,,

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay quá

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Thơ hay luôn luôn chị đọc !

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay có nhiều cảm xúc MP, chúc bạn một ngày hp.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay thật là hay đó nha.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Hay quá ne

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Buồn quá BLT ơi

Sơn Trần
Sơn Trần
6 years ago

Dung động quá em.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Anh cảm thấy 4 câu cuối nó không hợp vào bài này lắm.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Em chụp hình không gửi cho anh bô
Giờ này em viết thơ em mới biết
Anh vẫn thế yêu em gia giết
Đâu có phải biền biệt đâu em
Tấm hình cũ anh vẫn đang xem
Coi như đó là tấm hình vô giá
Sao em lỡ
Nói mình hơi quá
Để lòng anh tàn tạ vô cùng
Dù cuộc đời không cùng nhau bước tiếp
Em cũng không lên nhiếc bản thân
Cứ vui lên đời xẽ ngập tràn em nhé
Để những ngày anh lại san sẻ cùng em

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Hay lắm TG Mạc Phương ! tặng hoa nè , mãi luôn tươi như hoa nhé iu ?

Nguyễn Thùy
Nguyễn Thùy
6 years ago

Rất hay Chị ơi đôi khi mình cũng phải chấp nhận với quy luật cuộc đời chị ạ

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat tuyệt với

Lê Văn Long
Lê Văn Long
6 years ago

Thơ hay. Hình đẹp

Quyen Nguyen
Quyen Nguyen
6 years ago

Em còn tươi mát ngọt lành
Cho đời thưởng thức một cành hoa thơm .

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nỗi buồn xao xuyến
Chúc em cuối tuần dạt dào yêu thương hạnh phúc

Thanh Vân Võ
Thanh Vân Võ
5 years ago

A hok có như dậy đâu blt ui ơi… bao giờ và bao giờ vẫn một màu xanh yêu thương… dù mùa xuân khúc khải hoàn ca… mùa hạ nắng cháy cả trường sơn và con ve kêu gọi mùa phượng đỏ chia tay .. mùa thu nhiều nỗi nhớ ai… và mùa đông gửi ai chiếc khăn gió ấm … blt ui ơi…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Bao trò đang ngắm mong cô

Hữu Cương
Hữu Cương
5 years ago

Sao nghe như sắp đi xa buồn quá vậy.!!!

Scroll to Top