Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MÙA CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MÙA CŨ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nhớ Thu lắm dịu dàng đôi cánh mỏng
Tóc buông xòa vàng óng sợi bên hiên
Đôi mắt nâu em xinh thật dịu hiền
Dáng ngà ngọc chiều bình yên nắng ngả

Gom dải nhớ trao về em tất cả
Hương ngọt ngào ai thả giữa tầng không
Mới ngày nào hoa sữa nở thơm nồng
Nay cánh rụng trắng mênh mông phố nhỏ

Ta cứ ngỡ em như còn nơi đó
Bước lặng thầm nghe gió hát lao xao
Cúc họa mi vàng sắc nắng quyện vào
Ong cùng Bướm thầm trao lời tình tự

Thu yêu nhé! Dù em xa mùa cũ
Ta vẫn chờ…nhắn nhủ gió lời thương
Hẹn gặp em thênh thang những bước đường
Niềm hạnh phúc còn vương hoài kỷ niệm.

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Kính Lương

Em cảm ơn anh đã luôn cùng đồng cảm với thơ em viết nhé, chúc anh buổi tối vui vẻ và dạt dào thi hứng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tìm cảm ơn bạn iu Mai Huỳnh nhé, tối ngọt ngào yêu thương, hạnh phúc nhé bạn iu

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Vừa khỏe tí đã đọc đươc bài thơ hay. Thanks tg

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay lắm em! Anh chúc em…

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất tuyệt bạn iu Tím Lăng Bằng

Minh Dohuu
Minh Dohuu
7 years ago

Mùa Cũ..Thật ngọt ngào tình tứ ! Thơ hay lắm em Tím Lăng Bằng

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị,rất mượt mà..Chúc buổi tối vui tươi,đầy ắp yêu thương chị nhé

Huyen Bich
Huyen Bich
7 years ago

Chào chị! Bài thơ rất hay và tuyệt vời,em gái cám ơn bài thơ của Chị BLT rất nhiều.em chúc Chị buổi tối vui vẻ,an lành và hạnh phúc.? luôn sáng tác nhiều bài thơ hay chị nhé!

Diep Ly
Diep Ly
7 years ago

NHỚ THU XƯA
*****
Đóa cúc trắng thẹn thùng trên tóc rối
Sợi heo may lạc lối lúc chiều buông
Nhớ thu xưa bàng bạc áng thơ buồn
Hoàng hôn xuống khói sương mờ nhân ảnh.

Đếm nhung nhớ trong chiều hoang giá lạnh
Dư hương buồn cô quạnh khối tình si
Nhớ ngày nào lá vàng phủ lối đi
Nay trống vắng thu đi không ngoảnh lại.

Đông buốt giá cho đất trời tê tái
Hồn thu yêu quằn quại với niềm đau
Giao mùa chi cho nỗi nhớ xôn xao
Ngày tháng cũ khi nào quay trở lại.

Thu xa khuất tình thu còn đọng mãi
Người đợi chờ ngây dại bởi nhớ thương
Hẹn tìm nhau lần nữa cuối con đường
Dòng dư lệ còn vương trên khóe măt.
DL 17.11.16

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tuyền Mai

BLT cảm ơn TM nhiều nhé, chúc ngày mới trọn niềm vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mùa Thu
Em cảm ơn chị nhé, chúc chị ngày đầu tuần may mắn bình an

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huệ Nguyễn

Con đò nhỏ mái chèo khua nhẹ đẩy
Đông đã về anh nơi ấy lạnh không
Gió heo may nắng giận cũng nhạt hồng
Nơi bến cũ em chờ mong anh đó

Tím cảm ơn HN nhiều nhé, chúc ngày đầu tuần cát tường như ý

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Ngọc Pháp

BLT cảm ơn chị nhé, chúc đầu tuần bình an, may mắn, thành công

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tube Nguyễn
Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh đầu tuần ấm áp, yêu thương, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh nhiều ạ, đầu tuần vạn sự cát tường như ý anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Vu Xuân
BLT cảm ơn nhiều nhé
Chúc ngày mới an lành vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Nguyen Nguyen
Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn ngày mới tràn đầy năng lượng, niềm vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Lan Phuong Nguyen
Em cảm ơn chị nhiều ạ, ngày mới dạt dào thi hứng và thật nhiều niềm vui chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hoa Châu
Tím cảm ơn bạn đã cùng đồng cảm nhé, chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Võ Cẩn nhiều ạ, em chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bình an nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Quê Hương nhiều, chúc anh ngày đầu tuần vạn sự cát tường như ý nhé

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Tím ơi em dậy sớm vậy à? Chúc em ngay mới vui vẻ nha

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phuong Huynh
Tím cảm ơn bạn iu nhiều lắm, ngày mới bình an vui vẻ, hạnh phúc bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Minh Dohuu
Em cảm ơn anh nhé, chúc anh ngày mới vui khỏe, bình an may mắn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Lieu
Chị cảm ơn em trai nhé, ngày mới cát tường may mắn em nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Hoa tỷ tỷ
Mụi cảm ơn tỷ iu nhiều, chúc tỷ ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huyen Bich
Chị cảm ơn em gái nhiều, ngày mới ngọt ngào yêu thương, ấm nồng hạnh phúc nhé em

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Mùa thu cũ chỉ còn là quyến luyến.
Sao lòng anh mãi chuýnh choáng cơn men?
Hay thương thầm nhớ trộm chút hương quen.
Mùa Thu cũ hằng nhen lên điệu nhớ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Diep Ly
Tím cảm ơn bạn nhiều, bài thơ hay lắm bạn, ngày mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Triều Dâng
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày đầu tuần cát tường như ý anh nhé

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Thi ý tuyệt vời

Minh Thanh Bùi
Minh Thanh Bùi
7 years ago

Tho em hay qua!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị iu Nguyen Huong nhé, chúc chị buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phong Ngo The

Tím em cảm ơn nhiều ạ, chúc buổi chiều an vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Minh Thanh Bùi
Tím em cảm ơn nhiều ạ, chúc buổi chiều vui vẻ, hp

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

các bài xướng họa đều hay … xin chúc mừng quý hữu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Nghe Duong
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc ang buổi tối an vui anh nhé

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Tím Lăng Bằng

Bài thơ MÙA CŨ em viết rất hay và tình cảm. Anh họa cùng em nè:

MÙA THU THƯƠNG NHỚ

Em yêu ơi!

Chỉ còn lại mùa thu thương nhớ
Còn mùa hè phượng nở bay xa
Em ngồi ngắm ánh trăng tà
Bên dòng sông Mộng người xa đã về

Đã một thuở say mê tình ái
Trời màu hồng cũng phải ngất ngây
Thương cho xa cách bao ngày
Nhớ em nhiều lắm mong ngay em về

Nghe gió thổi tỉ tê lời hứa
Yêu chi rồi nặng nợ mông lung
Ấm nồng một thuở tình chung
Người xa xôi lắm duyên cùng bến xa

Đêm mơ mộng trăng tà chếch bóng
Bến sông yêu còn ngóng tình xưa
Lời yêu day dứt sao vừa
Ấm nồng tình nghĩa còn thừa trong em

Nơi xa đã thương kèm nỗi nhớ
Mong một ngày anh trở về quê
Bên song thưa đón anh về
Siết vòng tay ấm say mê tình nồng.

TL 281116

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Trần Hữu
Em cảm ơn anh đã tặng bài thơ hay ạ, em chúc anh đêm an lành anh nhé

Nga Phạm
Nga Phạm
7 years ago

Thơ hay lắm em iu Tím Lăng Bằng ơi
Chúc em iu

Minh Thanh Bùi
Minh Thanh Bùi
7 years ago

Tho hay qua ban oi!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Thơ và hoạ rất hay
Thật là một sự kết hợp hoàn hảo
Chúc người đẹp ngày mới vui vẻ

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Xướng họa tuyệt vời lắm em ạ!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm , chúc tím iu cn vui nhé cưng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh nhiều ạ, ngày mới cát tường vui vẻ nhé anh

Scroll to Top