Bài Thơ: MƯA …CÓ ĐỢI..? (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA …CÓ ĐỢI..? (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA …CÓ ĐỢI..?
Thơ: Phú Sĩ

Mưa đếm nỗi buồn yêu thương da diết
Bóng ngả chiều giăng lối biệt trời ngâu
Bởi cô đơn nên người mới nặng sầu
Ngồi lặng lẽ nhìn mùa ngâu chưa cạn

Mưa có đợi hay lòng người quên lãng
Hỏi dùm ta dĩ vãng phải tìm đâu
Hạt mưa kia có trôi hết dãi dầu
Người xưa hỡi bạc màu câu thương nhớ

Tiếng quê hương nay lỡ rồi mong đợi
Bởi lòng người chẳng phải cách xa xôi
Nếu yêu thương trăm lối cũng không màng
Nơi chốn cũ người nặng mang tâm sự

Mưa đưa tiễn khuất rồi chân lữ thứ
Chẳng hẹn ngày nối lại chữ yêu thương
Hỏi chi ai biết có đợi có chờ….
Con đò nhỏ có mơ màng quá đổi ….

Mưa rơi mãi trong lòng người đêm tối
Mưa nặng sầu cho ướt lối tim nhau
Mưa hoài mong cho thương nhớ đượm màu
Mưa ước hẹn một ngày sau hạnh phúc ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Đúng hồn thơ tg ơi ! Lãng mạng quá !

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

buổi chiều vui em nhé

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

MUA…CO DOi ? Hay nhung buon qua ban, nhu long nguoi cho doi mot ai…nhu long nguoi thuong tiec mot ky niem xua…

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Chuc ban mot buoi chieu vui ve .

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Bài thơ thật hay hình ảnh dễ thương và đeeeep

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay chị
Chúc chị luôn bình an và vui vẻ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay, có muôn màu muôn vẻ của mưa.

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay

Minh Trí
Minh Trí
7 years ago

Phú sĩ
Chẳng biết tự bao giờ vũ đã thấy em
Mà yêu thương cứ nhiều thêm quá đỗi
Vài ba hôm không gặp không thăm hỏi
Vào trang face cứ mõi mắt chờ trông

Tối vui vui nhìu em nhé ?????

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

ĐỢI

MƯA hay nắng vẫn nhớ nguời da diết
Lâu lắm rồi chẳng biết mấy mùa ngâu
Đêm ,từng đêm lệ đẫm ước mi sầu
Tình,tình hỡi giọt châu dường đã cạn

Mưa chẳng đợi gió thu về bảng lãng
Lời thu xưa theo năm tháng về đâu
Mưa giăng giăng để bến củ dãi dầu
Tình phiêu lãng ,đa sầu đeo nỗi nhớ

Qua lối củ nơi bến chờ bến đợi
Hình bóng xưa vời vợi nẻo xa xôi
Biết cùng ai để tuờng tận khúc nôi
Bỡi tạo hóa đã xoay vần thế sự

Tình lỗi hẹn nguời ơi xin tha thứ
Nghĩa nhạt nhòa xá xứ nỗi nhớ thuơng
Nếu tình còn vuơng vấn chốn cố huơng
Nơi bến đợi nguời xưa chưa thay đổi

Giọt thu trãi sợi buồn vuơng đêm tối
Giọt thu sầu đẫm lối trước chờ nhau
Giọt thu xưa theo năm tháng nhạt màu
Giọt thu đợi chẳng còn đâu mà hạnh phúc

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Ôi hay quá

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

hay phải biết!

Đức Nguyên
Đức Nguyên
7 years ago

Thơ hay

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay tuyệt luôn

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Vui nhiều nha bạn buổi tối ngọt ngào hạnh phúc nha

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

MƯA BUỒN

Sài Gòn mấy bữa nay
Trời se se lạnh.
Những cơn mưa rào
Liên miên không tạnh.
Thời tiết thất thường
Rất là đỏng đảnh
Lẻ loi cái cảnh
Đêm nằm đắp mảnh chăn đơn.

Mát mẻ thế này người dễ chịu hơn
Cái nắng chập chờn trốn đi đâu mất ?
Phố xá ồn ào quanh năm tất bật
Mưu sinh chật vật
Tình yêu thật hững hờ
Nhặt nhạnh mấy vần thơ
Tay quờ ôm gối chiếc.

Xuân xanh để trôi
Rất là đáng tiếc
Đời còn nhiều việc
Tình buồn như chiếc lá rơi.

Trời đã sang chiều
Đâu được thảnh thơi
Đứng ngồi chờ đợi
Buồn rời rợi buồn ơi.

Thương người sao mãi chơi vơi
Tình duyên lận đận suốt đời vậy sao ?
Ngày đêm day dứt nôn nao
Nỗi buồn buồn đến cồn cào ruột gan.

Mong cho cuộc sống an nhàn
Sài Gòn thơ mộng ngập tràn nhớ thương !

NGUYỄN THANH RU

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

MƯA TỐI BUỒN

Rả rích mấy tối mưa rơi
Ngoài trời hơi se se lạnh
Lửa lòng đứng ngồi cô quạnh
Một mình bất hạnh chán ghê.

Tình sao buồn tái buồn tê
Ngày làm vất vả tối về
Áo quần thay ra cứ để
Não nề nhà cửa nhiêu khê.

Sáng mê hủ tiếu cà phê
Trưa bê một phần cơm đĩa
Bữa tối thật là vô nghĩa
Hộp cơm không người sẻ chia.

Chăn đơn gối lẻ nằm kia
Gấu bông đêm khuya trăn trở
Đường tình mãi còn dang dở
Than thở chẳng ai nhớ thương (?)

NGUYỄN THANH RU

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

MƯA ĐỢI

Mưa vẫn đợi người về trên lối cũ
Hạt nhẹ rơi nhắn nhủ những lời thương
Cỏ ướt mưa khắc khoải suốt canh trường
Đếm giọt nhớ còn vương mùa ngâu biệt

Mưa hay nắng người xưa ơi có biết
Ta nơi này nhớ da diết người ơi
Trái tim yêu thổn thức nhớ một người
Lòng muốn nói muôn ngàn lời thương mến

Mưa vẫn đợi mà người xưa không đến
Lỗi mùa ngâu nơi bến cũ quạnh hiu
Đò bâng khuâng ngắm con
nước xuôi chiều
Người lữ khách xa bao nhiêu mùa nhỉ

Thu tháng chín lá vàng rơi thủ thỉ
Dù có xa ta luôn nghĩ về nhau
Mưa vẫn rơi trên lối cũ giọt sầu
Đợi người ấy lỗi mùa ngâu trở lại

Thơ chị hay lắm ạ, em gái họa vui cùng chị nhé, chúc chị ngày mới an lành, hạnh phúc

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rất hay chị gái , ngày vui nhé

My Le Tran
My Le Tran
7 years ago

Cam on bai tho tuyet voi cua anh

Đinh Kim Chung
Đinh Kim Chung
7 years ago

Rất hay chị ơi!

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hoan hô…. cứ đối nhau …. thì khó gặp … tuyêt

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Thơ hay lắm PS à..

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Rất hay chị ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Rất hay nhà thơ Phú Sĩ à

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Thật tài chụi em

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá thật tuyệt

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Rất hay

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Cảm xúc bồng bềnh như mây trời khi đọc bài thơ này PS ạ!

Tram Anh Lê
Tram Anh Lê
5 years ago

thật tuyệt

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Tuyệt lắm bạn yêu ơi.

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay tuyệt,buồn em ạ…chiều an vui nha…

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

“Mưa…trong kỷ niệm”thì luôn”có đợi những ký ức trôi về” PS ạ! Hay lắm nha!

VanManh Cao
VanManh Cao
5 years ago

Hay lắm và buồn . Phú Sĩ à

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắ Ảnh đẹp buồn Chúc em ngày mới thật vui
Hạnh phúc nhé em ,

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Cuối tuần thật an vui nhé em…

Võ Cường
Võ Cường
5 years ago

Hay. Chúc bạn vui vẻ

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Nhìn mưa mà bạn ra bài thơ thật lãng mạn nha OMG

Scroll to Top