Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Cơn mưa chiều xé nát trời mùa hạ.
Bằng lăng rơi ngập cõi nhớ chiều xưa.
Mắt ướt nhèm cô gái bước dưới mưa.
Chùm bóng nước in hẹn thề thuở trước.

Mây ủ rũ ngập ngừng cơn gió ngược.
Tiễn chiều tàn vò xé sợi tơ trời.
Cánh hoa nhàu đẫm nhung nhớ chơi vơi.
Rơi lả tả trút giọt sầu vụn vỡ.

Vết thương lòng lệ tràn cơn mưa đổ
Nhặt bâng khuâng vá víu trái tim sầu.
Sợi mua rơi lã chã những dòng châu.
Nơi phố núi thương đô thành ngập nước.

Biết bao giờ mưa khâu dùm vết xước.
Trái tim yêu nhen nhóm những niềm vui.
Mưa vẫn rơi réo rắt những ngậm ngùi.
Bằng lăng tím cánh rã rời lặng lẽ.

Em một mình nhấm nỗi đau vò xé.
Nắng đâu còn ấm áp lối yêu xưa.
Đường quanh co… Con đèo ngập mù mưa.
Mây ảm đạm chênh vênh ôm mộng tủi.

Biết có còn ai mong người phố núi ?

Mộc Châu 29/5/2016

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Thật hay và thật buồn quá.Tâm trạng em hay nói hộ người ta vậy.Nói cho cả hai,anh thương gấp đôi.

Kim Hoàng
Kim Hoàng
7 years ago

Chi yêu.
Một nỗi niền
Một tam trạng.

Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Chúc em nhày mới vui nha!

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Thật tuyệt vời em

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Anh mong … Hjhj ! Hay lắm em Phượng Hồng !

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

That là tuyet voi
Anh nói EM là nhà thơ không oan dung không
Cảm ơn em da cho anh bài thơ hay
Chúc em vui ve

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Hay nhưng buồn lắm bạn iu ah

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Con mua mua ha ,…Pho vang bay gio thieu bong ai? Mua bay lat phat chi them buon…Buon thuong mau ao xua xa qua…Pho vang em roi em biet khong…Duong tron ngo chot toi bong nho…Pho vang em roi vui voi ai…?

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Pho nui cao troi thap that gan…Anh khach la di len di xuong…May ma co em doi con de thuong…Em Plieku ma do moi hong…

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Thơ em núc nào anh cũng …..mến …

Dat Ngo
Dat Ngo
7 years ago

Mộc Châu là một người hay một nơi nào mà cho em cảm hứng và ý tưởng tuyệt vời vậy? Bài thơ này hay lắm. Nó thu hút những người đọc lướt bằng nhiều hình ảnh tương phản, rồi những vần thơ có lúc dường như hơi rối loạn mà đọc kỷ sẽ thấy vẫn suông. Xin cúi đầu khâm phục…

Công Tử Bạc Liêu
Công Tử Bạc Liêu
7 years ago

Mưa đã buồn,vần thơ lại buồn thêm.

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền ơi
Mong mưa tạnh cho tình yêu bừng sáng
Phố phường núi đồi hoà nhịp những niềm vui.

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Nguyễn Trần Đăng Khoa
7 years ago

Tình Yêu Vội
Mình mới găp nhau . mình vôi yêu nhau
Tình yêu cháy như mới đầu mùa hạ
Phương hồng khoe ttrong nắng gió đung đưa
Ta găp ta tình yêu đả vào mùa
* * * * *
Ly ca fe anh pha từ dạo ấy
Vẩn ngọt ngào đằm thắm đến hôm nay
Kỷ niệm xưa tay ta nắm lấy tay
Thành phố mới còn nhớ hình bóng đep
Mổi chuyến đi xa mổi ngày nghỉ giản
Ta tìm nhau trên tin nhắn mong chờ
Mổi lần găp nhau là môt vần thơ
Lòng mơ ước con tim cùng nhịp thở
*******
Rồi vì ai cuôc tình mình dang dở
Hay chỉ vì mình đả thiếu tin nhau
Tình yêu nào mà chẳng có niềm đău
Khi nhận ra tình yêu không chân thât
*******
Yêu chỉ để che nhửng gì đả mất
Miệng nói yêu nhưng lòng dạ trống trơn
Để gieo vào lòng bao nổi cô đơn
Bao phiền muộn với dận hờn vô cớ
*******
Hỏi gió, hỏi mây, tình yêu lảng tử
Em yêu người , người yêu e , yêu anh
Tình yêu mình không phải mới mầm xanh
Cây đả có hoa cành đà có quả
*******
Ngày lai ngày cuộc sống càng hối hả
Ta gần nhau mà cách biêt phương trời
Anh nhìn em mong vật đổi sao dời
Em bước thẳng vì tình yêu đang goi
*******
Mình hiểu nhau mà lòng không dám nói
Để ánh trăng nghiêng soi thấu ngả về
Khi nổi lòng day dứt một miền quê
Gửi thương nhớ nhớ thương hình bóng đep
*******
Căn phòng kia giờ đây rèm đả khép
Cửa then cài như vắng bóng cô liêu
Khi ta yêu ta chưa hiểu nhau nhiều
Trong thơ tình em cho là ngộ nhân
*******
Âu củng là duyên anh không may mắn
Phận anh hèn nên tình mải cô đơn
Để đêm thức với trăng tủi gió hờn
Nhìn phương trời kia nhớ về ký ức
*******
Con tim thao thức lòng dạ bồi hồi
Rồi mai kia trên đường đời vạn nẻo
Mình còn tìm nhau khi bóng xế tà
Để nhớ về nhau nhửng tháng ngày qua ….
Nguyễn trần đăng khoa
29/5/2016

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

P H tho hay lam
Anh dang o cuoi con duong

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay quá!

Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Duoc lam
Qua là tuyet voi

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Hay lắm chị Phượng Hồng !
Chúc chị buổi tối vui vẻ chị nhé.

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Thơ hay lăm chi! Em cung rât thich nhìn ngắm mưa măc dù nó đem lai cho em một cảm giác buồn man mác. Chuc Chị môt buổi tối vui vẻ!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt quá

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Hay qua

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Tuyệt quá. Môt tác phẩm. Buổn mà hay
Chúc bạn

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Quocbinh Doan
Quocbinh Doan
7 years ago

Kiểu này tiếc trời mùa hạ…
Ai cũng mong mưa …riêng một người tiếc cho cái oi nóng…

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Tuyệt vời Phượng Hồng ạ. Amh chúc em vui vẻ, thành đạt và hạnh phúc thật nhiều.

Liem Nguyenphu
Liem Nguyenphu
7 years ago

Rồi chiều ấy em đứng dưới mưa
Cơn mưa hạ hạt mưa thương nhớ
Mưa ơi mưa xin mưa đừng tạnh
Cho lòng em về với giấc mơ . . .

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho hay .chuc PH. ngay moi an lanh nhe

Yell Aut
Yell Aut
7 years ago

“Nhặt bâng khuâng vá víu trái tim sầu..”rất hay!…cho dù “sầu: nhg vẫn “bâng khuâng”!,vẫn rung cảm?!…

Ánh Xuân
Ánh Xuân
7 years ago

Người buồn cảnh có vui đâu!

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Cơn mưa chiều phố núi lạnh không em
Ở nơi đây mưa trên phố biển
Biển ầm ào mang bao nỗi nhớ
Sóng cồn cào nỗi nhớ mênh mang

..thơ b hay lắm như một lời tam sự chúc b luon vui vẻ

Trung Vongoc
Trung Vongoc
7 years ago

Phố núi còn đây vẫn đợi chờ
Chờ người con giái dáng ai yêu….?
Êm đềm thơ mộng chân lặng bướp
In dáng hình em tận đáy lòng
Phố núi mong đợi chơi ta đó….!
Anh diều em bướp …ánh ngàn sao….?

Dinh Vu
Dinh Vu
7 years ago

PH viet bai hay the, cam on PH nhe.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Mỗi lần trời mưa lại nhớ người …bạn iu Phượng Hồng ui ..hic.

Lieu Dao
Lieu Dao
7 years ago

Thơ hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Like em hay thế

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Sau cơn mưa bầu trời sẻ rạng rở bình minh sẻ ló vạn khuân măt em sẻ sáng ngời và càng đep hơn em nhé

Scroll to Top