Bài Thơ: MƯA CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU ! (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHIỀU !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em một mình lang thang chiều thu vắng.
Mưa nhạt nhòa góc phố trắng cô đơn.
Chiếc lá khô rụng xuống cũng dỗi hờn.
Trôi lơ lửng đùa vờn làn nước bạc.

Chiếc ô che vô tình như ngơ ngác.
Nửa mái đầu xơ xác gió lùa bay.
Anh biết rằng đời em lắm đắng cay.
Mưa chiều nay xua những ngày nắng hạn.

Về thôi em mùi cơm chiều thơm ngát.
Mẹ vừa đơm ngào ngạt những chờ mong.
Sẽ qua thôi những ngày tháng long đong.
Em sẽ thấy ấm lòng tình thân ái.

Rồi mai đây con đường xưa nắng rải.
Có anh rồi em chẳng phải cô đơn.
Gió chiều thu cũng sẽ thấy ấm hơn.
Mình bên nhau tủi hờn đâu còn nữa.

Chiều nay mưa vẫn nồng nàn hoa sữa.
Em đi tìm ….
Một nửa …..
Nỗi hoài mong !
27/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Juliet Phụng
Juliet Phụng
3 years ago

Thơ hay tuỵet anh oi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Trang Hoàng
Trang Hoàng
3 years ago

Hay lam

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay canht đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Rồi mai đây con đường xưa nắng rải
Có anh rồi em chẳng phải cô đơn
Gió chiều thu cũng sẽ thấy ấm hơn
Mình bên nhau tủi hờn đâu còn nữa

Nghe ấm nồng khi con tim thắp lửa
Có anh rồi còn đâu nữa đơn côi
Những lời yêu thương ngọt ngào đi vào nơi góc nhỏ con tim…lặng im…nhung nhớ
Xin cảm ơn Hồng Giang rất nhiều , bài thơ hay và sâu lắng
Chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ mộng mơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Sẽ qua thôi những ngày tháng long dong
Em sẽ thấy ấm lòng tình thân ái .
Rồi mai đây con đường xưa nắng rải .
Có anh rồi em chẳng phải cô đơn .
Ui mong sao cuộc đời mình được như bài thơ Hi .lời thơ tinh cảm an ủi âm áp hay tuyệt vơi thi sĩ ơi ..

Mai Trang
Mai Trang
3 years ago

Hay quá anh ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay chú ạ

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá t/g

Nguyễn Hải Chiên
Nguyễn Hải Chiên
3 years ago

Thơ quá hay tuyệt đỉnh luôn.

Anh Ngoc
Anh Ngoc
3 years ago

Sao để có một bức ảnh mưa đẹp nhỉ

Scroll to Top