Bài Thơ: MƯA CHIỀU HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU HẠ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

MƯA CHIỀU HẠ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Mưa chiều Hạ giọt bên thềm tí tách
Giọt nhớ thương…giọt thầm trách người xa
Gió ruổi mây ghé lại nép hiên nhà
Khúc nhạc Dế ngân nga bài tình cũ

Mưa rả rích cây bằng lăng hé nụ
Phượng vĩ hồng ấp ủ lửa tình yêu
Thấy không anh muôn hoa sắc mĩ miều
Cơn mưa ấy như còn điều trao tặng

Mưa thật nhẹ rớt bên thềm rêu vắng
Mây xám buồn hạt nắng trốn nơi nao
Nỗi nhớ anh dạ nhung nhớ cồn cào
Đan giấc mộng xuyến xao lòng chiều tím

Mưa chẳng ngớt như níu mùa bịn rịn
Những tâm tư giấu kín chỉ riêng mình
Cỏ ướt mềm giọt nước đọng lung linh
Về anh nhé tâm tình mùa mưa Hạ!

^^Hôm nay trời chuyển mưa rồi
Đứng nhìn chiếc lá lặng trôi theo dòng
Bao ngày tháng đợi trông mong
Mưa chiều tí tách mà lòng xuyến xao^^

7/6/2017

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ tuyệt quá em gái. Cảnh rất đẹp ( cho anh coppi ảnh nha ) chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ hay lắm em

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Em ơi em ! Lòng anh sao nhớ quá.
Giọt mưa buồn trên lá nhớ về mô.
Thu chưa qua đừng với lá chiều khô.
Bằng lăng tím xin chờ thêm Hạ nhé

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Mưa lại về trên phố nhỏ chiều nay
Rơi vội vã lên tóc người chờ đợi
Hạ nhẹ nhàng với mùi hương quen thuộc
Cứ ngập ngừng như thủa mới vào yêu

Hihi ngày mới vui vẻ nhé

Ngọc Thi
Ngọc Thi
6 years ago

Ngọt ngào lắm nàng yêu

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Hay thế Tím Lăng Bằng ơi! Chúc muội ngày mới tràn đầy niềm vui nhé!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ mới tuyệt làm sao Tím ơi

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Bài thơ hay , chúc bạn thứ tư vui vẻ và may mắn !

Bà Chằng
Bà Chằng
6 years ago

Hay quá nàng ui!

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Gần gũi,ngọt ngào,gieo vần điệu nghệ.Thơ em đưa người đọc đến cảm xúc về một kỹ niệm nơi miền quê yên ả có chất thơ thắm đẩm tình người…cảm ơn em chúc em ngày mới thật hạnh phúc an vui.Cho phép anh chia sẻ nhé

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Giọt mưa hạ thật là hay

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
6 years ago

Hay lắm Tím Lăng Bằng bài thơ thật mượt mà thi ý vô cùng sâu lắng . Tối vui em nhé

Vinh Chu
Vinh Chu
6 years ago

Đọc Bài Thơ Thấy Lòng Ai Sao xuyến
Nhớ Nhau Hoài Gửi Gắm Bởi Vần Thơ !

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Thơ hay lắm e gái

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
6 years ago

Rất buồn và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp và hạnh phúc

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha.

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Tuyệt lắm tỷ iu

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Hay tuyet voi!

Tung Bui
Tung Bui
6 years ago

Thơ rất cảm xúc.

Phan Linh
Phan Linh
6 years ago

Đẹp lắm mưa chiều hạ…!

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Thơ hay lắm Cẩm Phả

Scroll to Top