Bài Thơ: MƯA CHIỀU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA CHIỀU 2
Thơ: Hồng Giang

Cả ngày dài trời giăng mưa phố nhỏ
Vần thơ tình cũng chợt bỏ đi đâu
Anh viết hoài mà sao chẳng tròn câu
Có phải ngâu làm nhạt mầu nhung nhớ

Hay tại em vẫn còn luôn trăn trở
Gió thu về nhắc nhở mối tình xa
Mà sao mưa cứ rơi mãi nhạt nhòa
Con đường vắng người qua thưa thớt quá

Cánh Bằng Lăng cuối mùa bay nghiêng ngả
Lá vàng rơi lả tả gót chân ai
Anh đi tìm con phố cũ u hoài
Thoảng trong gió hương nồng loài hoa sữa

Ngày xưa ấy bây giờ đâu còn nữa
Mưa cứ rơi ướt đẫm nửa nhịp cầu
Cho câu thơ theo gió thổi về đâu
Thu đem cả mối sầu vào dĩ vãng

Lời ai xưa giờ chìm vào quên lãng
Để chiều buồn…..
Lãng đãng……
Nhạt nhòa mưa !

29/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Mưa chiều lại nhớ ai …⚘♥️♥️⚘?

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Thơ hay lắm mến chúc tg luôn vui khỏe bình an và ngập tràn hạnh phúc

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Mưa chiều buồn lắm ai ơi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt chú ơi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em HG

Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Lại hay rồi

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Lá vàng rơi lả tả gót chân ai
Anh đi tìm con phố cũ u hoài

Man mác buồn trong mưa rơi chiều vắng
Sao trong ta bao trống vắng cô đơn
Bài thơ đượm buồn , nhưng rất yêu thương
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Scroll to Top