Bài Thơ: MÙA CHẬM TRÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙA CHẬM TRÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙA CHẬM TRÔI
Thơ: Phú Sĩ

Tôi đã đi qua những mùa xuân như thế.
Hoàng hôn đổ tràn trên vầng trán của cha
Lặng lẽ bao ngày các con cũng rời xa
Trên những đôi chân vạn ngày chưa trở lại

Mùa vẫn chậm trôi nỗi lòng cha cũng vội
Mái tóc bạc màu gánh bao nỗi lo toan
Thầm lặng dõi theo từng bước dấu chân con
Chênh vênh trong chiều lối mòn cha lê gót

Tấm áo sờn vai đẫm cuộc đời chua xót
Khát vọng xuân về hạnh phúc mãi con yêu
Làn da đồi mồi khắc khoải nỗi quạnh hiu
Tuổi già khoác lên nhiều cơn mưa bất chợt

Mùa chậm theo cha cùng những điều cũ kỹ
Quên cả đời mình chỉ nghĩ đến con thơ
Ngọn gió chiều nay như mang chút tủi hờn
Những mùa trôi qua mơn man miền thương nhớ

Cha kể con nghe những mùa xuân không lớn
Ấm áp nồng nàn chẳng gợn sóng tình cha
Tia nắng thì thầm như dạo bản tình ca
Một góc quê hương vùng trời ta hoài niệm ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Gánh nặng cuộc đời kg ai khổ bằng cha… ý nghĩa lắm PS…

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ hoài niệm về miền quê về tình cha thật xúc động

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Dep

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi…!

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

Tuyệt vời lắm

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Cha một đời oằn vai gánh nặng
Mẹ một đời đôi dép lệch bàn chân……..

Tuyệt vời lắm Phú Sĩ ơi

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay quá

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Phú Sĩ
Cám ơn bạn nhé , đã chia sẻ cho tôi những bài thơ rất hay và nhiều cãm xúc …
Chúc bạn mỗi ngày một niềm vui và đong đầy hạnh phúc nhé

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Nông dân chân lấm tay bùn
Dầm mưa dãi nắng sương phùn lạnh căm

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

bài thơ hay tuyệt
chúc CN. Vui ám áp ngọt ngào

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Rất hay

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm bạn Phú Sĩ!

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Cảm ơn bạn nhiều!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

tình thơ ấm nồng nàng cảm xúc
nghĩa rất hay chúc tri kỷ nhiều vui

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay chứa chan tình phụ tử Phú Sĩ .

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay cảm động tình cha ….
Chúc em tuần mới an vui

Kimtien Nguyen
Kimtien Nguyen
7 years ago

Phú Sĩ

Chúc em ngày mới an lành

Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

HAY QUA BAN OI

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

hồn thơ đẹp tình cha thật tuyệt
lời mênh mang ấm áp rất là hay cảm ơn bạn Phú Sĩ

Scroll to Top