Bài Thơ: MƯA BUỒN THÁNG SÁU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA BUỒN THÁNG SÁU (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA BUỒN THÁNG SÁU
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác )

Mưa rơi tháng sáu bên đời
Phượng hồng nở muộn còn vơi bóng hè
Xa rồi nức nở tiếng ve
Câu thơ gọi bạn còn nghe nao lòng

Mưa chiều tháng sáu hoài mong
Lang thang xuống phố nỗi lòng vấn vương
Người ơi có nhớ câu thương
Lối về năm ấy mưa buồn ướt mi

Mưa bay tháng sáu thầm thì
Trách trời gieo hạt sầu bi cho người
Chữ tình dang dở ai ơi
Giờ đây mưa dạt gió lay phương nào

Ngậm ngùi từng hạt mưa rào
Đêm dài tháng sáu đượm màu nhớ ai
Đời nay biết có còn hay
Để ta nghiêng ngả cạn say chén nồng

Mưa tuôn cơn gió bão giông
Mưa ơi có biết chạnh lòng cho ta
Mưa buồn rơi lắm xót xa
Cung đàn lạc điệu tiếng ca nửa vời

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Quá ư là hay!

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay anh ơi

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay em ah

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay tuyệt.

Lương Hồng Lam
Lương Hồng Lam
7 years ago

Rât hay

Vu Thuy Khue
Vu Thuy Khue
7 years ago

Mưa buồn quá

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em nhé!

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Hay lắm chị ơi. Chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé.

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Bai tho Muabuon thang sau rat hay minh rat thich ban a!

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thơ LB của bạn hay lắm ….

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em Phú Sĩ

Thảo Phương
Thảo Phương
7 years ago

Rất hay

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay quá chị

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay

Scroll to Top