Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

MƯA BUỒN
Thơ: Hoàng Lan

Mưa đêm buồn lắm nha anh
Đừng nhìn mưa nhé thâu canh nặng lòng
Giọt mưa lắng giọt sầu đông
Anh ơi đừng để mưa lòng anh nha
Anh buồn em cũng lệ sa
Thương anh đơn bóng, anh à! biết không?
Nơi này em vẫn thầm mong
Cho anh vơi bớt nỗi lòng riêng anh
Em mong mưa chóng tan nhanh
Tội cho anh lắm sao đành mưa ơi
Đếm bao nhiêu hạt mưa rơi
Bấy nhiêu hạt nhớ, bấy lời thương yêu
Đưa tay bấm đốt thật nhiều
Đếm cho vơi hết bao điều em mong
Xóa tan những nỗi sầu đông
Chìm vào giấc ngủ mơ hồng anh nha!

Bài Thơ: MƯA BUỒN (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

thơ hay lắm nha..

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Thơ hay!

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Bài thơ hay lắm luôn e ơi

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Tuyệt vời

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Em nhớ một người

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
7 years ago

Tàn đêm mưa cũng nhạt nhòa.
Có người mãi nhớ nơi xa,một người.

Trọng Nghĩa
Trọng Nghĩa
7 years ago

Em tôi quả đúng thiệt là
Lo chi cho “hắn” mà sa lệ trường
Mưa sầu thấm cả văn chương
“Hắn” nào có biết đừng vương nữa mà

Scroll to Top