Bài Thơ: MƯA BÓNG MÂY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA BÓNG MÂY (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA BÓNG MÂY
Thơ: Mạc Phương

Mưa bóng mây đi ngang qua mùa hạ
Rơi cánh phượng hồng khắp ngả đường quen
Những khoảng bồi hồi náo nức đan xen
Bỗng ùa về êm êm trong ký ức.

Em lại khát sự bình yên lồng ngực
Nở nụ cười xua ấm ức ra đi
Thả tâm hồn thoát khỏi cõi sân si
Sống thanh thản với những gì đang có.

Vô tư đùa cùng bướm ong hoa cỏ
Bên lề đường ghẹo làn gió ngang qua
Bớt nhớ nhung mơ mộng mối tình xa
Mặc chợ đời bao người qua kẻ lại.

Tự thưởng thức mùi hương thơm hoa trái
Cánh đồng làng mùa gặt hái xôn xao
Con ngõ nhỏ rộn rã tiếng hỏi chào
Tháng năm chín lại ngọt ngào hương vị.

MP 29/5/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
3 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp , ý nghĩa lắm .
Chúc mừng em gái nhé …!

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
3 years ago

Hay

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm Phương Mạc !

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi mưa bóng mây là mưa thế nào hả bạn mình có nghe mấy lần mà mình chưa hình dung ra đó là mưa như thế nào bạn hé hi..hi..hi..Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay tuyệt!trắng trinh nguyên vô cùng đẹp gợi cảm

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
3 years ago

Thơ hay

Lê Hiện
Lê Hiện
3 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh đẹp quá chúc mừng em nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Chúc chị vui vẻ nha

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay , hình đẹp .
Chúc mừng em gái nhé !

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Rất hay em .chúc buổi tối vv❤️

Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Đình Huấn
3 years ago

Em đến như mưa bóng mây làm anh thương nhớ cả ngày lẫn đêm

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm.Chúc bình an.

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Quá hay đó E

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Hay tuyệt lời bài hát!chúc đêm an lành vui vẻ hạnh phúc như ý

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc thành đạt.

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

ÁNH TRỜI HỒNG BÊN CỬA

Phượng Hồng trải ngập lối quen
Nhón từng nhịp bước gót sen lối về
Đầu hè ồn ã tiếng ve
Em đi trong mộng chiều quê gió vờn

Hè ơi nắng trả thiệt hơn
Nửa cho ấm lại nửa hờn nhỏ to
Long người phố thị Âu lo
Nhà nông tranh thủ nắng cho dải vàng

Trời chiều gửi áng mây sang
Vuốt ve cái nắng mưa quàng trời trong
Gió về thỏa những ước mong
Lửa thiêng đang réo màu Hồng ánh sao

Bướm vàng bay lượn chênh chao
Ngắm nhìn ngũ sắc chiêm bao giấc nồng
Bến bờ khuấy động dòng sông
Ai đem dọi ánh trời Hồng vào đây

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
3 years ago

Mưa bóng mây hay thế
Đọc thơ tôi rất nể
Phương Mạc rất có tài .

Chúc mừng !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn!

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Cảm xúc Mùa hạ rất hay.

Xuân Nguyên
Xuân Nguyên
3 years ago

Buổi chiều vui vẻ nhé em

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
3 years ago

Hay lắm

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Hay lắm. Chúc mừng bạn

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
3 years ago

Thơ hay quá

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
3 years ago

Hay wa …

Scroll to Top