Bài Thơ: MỘT THỜI HẠ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỘT THỜI HẠ NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

MỘT THỜI HẠ NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Có lẽ một thời trong lặng lẽ tiếng ve
Ta chẳng buồn nghe điệu nhạc sầu mùa hạ
Phượng đỏ nhói lòng cơn mưa rào tầm tả
Chất giọng nghẹn ngào ai đó gởi về nhau

Kỷ niệm còn đây dào dạt những dỗi hờn
Để rồi chia xa lòng trào dâng mong nhớ
Những chú chim non rời xa nơi tổ ấm
Đang tự chuyền cành mò mẫm phía tương lai

Ai trả cho mình năm tháng cũ nhòa phai
Mênh mông biển đời dạn dày bao sương gió
Hành trang vào đời có kẻ còn bỏ ngõ
Câu chuyện tình đầu ai đó thuở vu vơ

Dòng chảy thời gian nay dẫu có nhạt màu
Ơn nghĩa thầy cô bao la hơn trời biển
Bạn bè yêu ơi còn bao điều lưu luyến
Ta gửi về nhau xao xuyến những chân tình

Sân trường ngày nào cơn gió thổi phù sinh
Nỗi buồn hạ rơi mang theo tình năm ấy
Tuổi xuân qua rồi theo màu hồng phượng cháy
Trong tim mỗi người còn chảy những yêu thương..

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Hay lắm bạn! Kỷ niệm thật đẹp

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
6 years ago

Bài thơ rất hay ! Chúc em vui vẻ bình an và luôn được may mắn !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc em luôn vui nha.

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Bài thơ hay gợi nhớ kỷ niệm học trò …

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Hay tuyệt em chủ nhật vv cát tường

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

HẠ NHỚ…hay lắm em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

………MÙA HOA PHƯỢNG………

MÙA phượng vĩ…thêm một lần trở lại
HOA khoe màu…sắc thắm cả sân trường
PHƯỢNG mang về…biết bao nỗi vấn vương
THÊM nhung nhớ…những ngày xưa thân ái

MỘT kỷ niệm…mà mỗi khi nhắc lại
LẦN lượt nhớ…bạn bè cũ ngày xưa
TRỞ về thăm…thầy cô không gặp nữa
LẠI mái trường…nhung nhớ biết bao nhiêu

TIẾNG lòng như…đang nhắc nhở bao điều
VE than vãng…như nói lời ly biệt
SẦU vương vấn…tơ lòng luôn luyến tiếc
THƯƠNG thầy cô…ôi!…nhớ biết bao nhiêu

NHỚ bạn bè…luôn chung bước sớm chiều
TIỄN biệt ly…tuổi học trò thơ mộng
CHÂN ngập ngừng…mà lòng cứ ngóng trông
AI cũng có…một thời thơ luyến ái

MÙA HOA PHƯỢNG…THÊM MỘT LẦN TRỞ LẠI
TIẾNG VE SẦU…THƯƠNG NHỚ TIỄN CHÂN AI

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. ***…PHƯỢNG HỒNG…***

Ai chở mùa hè… của tôi đi đâu…?…
Những chiếc giỏ xe…chở hoa phượng đỏ…
Chùm phượng vĩ… mái trường xưa ngày đó…
Đã theo mùa thu…mà bỏ đi rồi…

Cánh phượng hồng… ngày xưa của tôi…
Phượng hồng ngẩn ngơ… sắc màu nhung nhớ…
Bao kỷ niệm xưa… chép vào trang vở…
Nhật ký tuổi thơ… mãi nhớ suốt đời…

Mối tình đầu… ngày ấy của tôi…
Là mối tình thơ… hồn luôn bỡ ngỡ…
Là niềm ước mơ… ngày đêm trăn trở…
Là bóng hình ai…đi lạc trong mơ…

Mối tình đầu… của tuổi mộng mơ…
Làn tóc ai bay…lê thê chiều gió…
Là lòng thầm thương… lời yêu chưa tỏ…
Tà áo trinh nguyên… của tuổi học trò…

Cánh phượng hồng… sắc nhớ ngẩn ngơ…
Nắng hè trôi xa…ve sầu than thở…
Mùa hè đi qua… phượng buồn không nở…
Nhớ bóng hình ai…lòng mãi đợi chờ…

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt bạn à ! Đầy cảm xúc và kỷ niệm !! Ảnh đẹp quá !! Chúc chiều cn thật vui bạn nhé !!!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời ạ
Buổi chiều an vui chị nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ hay ảnh thật đẹp bạn ạ !

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ rất hay !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay!

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay quá

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em ạ. Phú Sĩ

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

thơ tuyệt hay
chúc vui c.t ngọt ngào yêu mến

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Tuổi học trò một thời thơ dại
Hái hoa bắt bướm ép vào trang giấy vở
Em mỉm cười nhìn anh má ứng hồng
Cùng đi về trên con đường đất đỏ
Tà áo tung bay trải trắng cả đường về
, , , !
Bao kỷ niệm dội về đốt cháy tim anh
( hay lắm e

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay quá

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời em iu

Đức Nguyên
Đức Nguyên
6 years ago

O

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm.!

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay lắm bạn.

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Chúc buổi tối vui vẻ Bạn ơi
Bài thơ thật tuyệt vời

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

ừ,sân trường bữa ấy cứ rưng rưng
Yêu nhiều lắm và thương nhiều lắm
em mê li trong áo dài duyên dáng
anh đã gọi thầm rất rất nhỏ sĩ ơi

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Bài thơ hay lắm tuyệt vời
Chúc mừng vui khỏe rạng ngời tương lai

Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
6 years ago

Beautiful love

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Very beautiful

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Luôn là ký ức đẹp của một thời để nhớ để thương trong mỗi chúng ta PS ạ!

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Hay Tg a

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời quá ,chúc mừng bạn iu nhá

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm ngày mới vui bạn nhé

Quy Nguyen
Quy Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay man mác tuổi học trò trên quê hương và nỗi buồn ca sứ
Hình ảnh đẹp .

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Hay lắm bạn…

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lâm bạn ơi…ngày mới vui vẻ nhé

Scroll to Top