Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Bao nhiêu năm giữ mãi mối tình câm
Ta lặng lẽ âm thầm không dám nói
Thủa khờ dại vụng về nên nông nổi
Trái tim yêu nhuốm đỏ mối tình đầu

Hai lối rẽ mình mãi cách xa nhau
Câu nhung nhớ thắm màu theo năm tháng
Rằng cứ ngỡ tình trôi vào dĩ vãng
Lúc cố quên càng thêm nhớ người ơi

Tiếng sáo ai thổn thức trái tim côi
Sông soi bóng tình một thời để nhớ
Lời ước nguyện mãi còn đây dang dở
Gửi vần thơ nỗi trăn trở lòng mình

Mối tình đầu nồng cháy mãi trong tim
Vẫn dịu ngọt êm đềm khơi nỗi nhớ
Vần thơ dệt từ nhịp tim hơi thở
Gửi về người ta mãi nhớ thầm mong..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 10.03.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Do Thu Ha
Do Thu Ha
6 years ago

ngọt ngào và rất hay.một thời để nhớ trong bạn thật đẹp.mình chúc bạn luôn vui và hạnh phúc nhiều nhé.

Hương Nhài
Hương Nhài
6 years ago

Yêu ai thì nói đi nàng
Ta làm cầu nối với chàng đó cho…haiza.
Xướng họa Tuyệt vời chàng VN và hai nàng iu của ta

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài bát ngôn hay lắm em.

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Thơ hay quá nàng ơi

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

THƯƠNG EM
Thơ: NXT

Ôi tiếng sáo lảm tim em thổn thức!
Mối tình đầu luôn rạo rực trong em
Thời gian trôi bao nỗi nhớ đan xen
Riêng em tôi một niềm yêu nồng cháy.

Chuyện qua rồi khi tuổi em mười bảy
Tuổi dại khờ bừng cháy trái tim yêu
Khi dòng sông chấp chới áng mây chiều
Tiếng sáo gọi bao điều còn mới lạ.

Em đã trao một niềm yêu vàng đá
Có ai ngờ rồi hai ngả chia xa?
Sông ai ngăn, trăng sáng phải nhạt nhòa
Tiếng sáo dứt dây đàn ca lỡ nhịp…

Thương em tôi vẫn niềm yêu da diết
Vẫn thầm yêu chưa tiễn biệt tình xa
Tiếng sáo xưa trong em chẳng phai nhòa
Niềm yêu thương em thiết tha đắm đuối.
10/03/2018

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
6 years ago

Thơ rất hay Cà Phê Đắng

Cuong Minh
Cuong Minh
6 years ago

Trời ơi…yêu thì la to lên chứ,cứ thầm mong rồi lại ế chổng như anh thì làm nào.

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Một thuở yêu người hoài thương nhớ
Dù xa cách và tình kia đã lỡ
Kỷ niệm ơi ta không nỡ lãng quên
Thơ hay lắm bạn

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay quá…

Tu Nguyen
Tu Nguyen
6 years ago

Hay tuyệt vời

Trịnh Ngọc
Trịnh Ngọc
6 years ago

Thơ hay quá em ơi. Chúc mừng tác giả nha

Nga Thanh
Nga Thanh
6 years ago

Hay quá em Đắng Cà Phê
Chúc em luôn vv hp nha

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Nửa đêm tỉnh giấc chiêm bao
Cơn mơ gầy guộc xanh xao lạ kỳ…
Bóng em chợt đến…rồi đi…
Hương yêu phảng phất…chút gì dư âm

Ta mang một mối tình câm
Thét gào trong dạ…thì thầm nửa đêm
Gió kêu khản tiếng bên thềm
Gió hanh hao nhớ môi mềm hanh hao

Ta ôm chặt giấc chiêm bao
Tuột tay nỗi nhớ nôn nao xa dần
Lá rơi vàng vọt đầy sân
Làm sao mang nhớ chia phần cho em?

Em là công chúa của đêm
Ta là giọt nhớ bên thềm rớt rơi.

Nguyễn Tuyết
Nguyễn Tuyết
6 years ago

??? để nhớ một thời….

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm

Kim Duyen
Kim Duyen
6 years ago

Thơ rất hay, chị rất mê đọc thơ của em, tuyệt vời lắm. Chúc em luôn vui khỏe

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay lắm cpđ. Chúc tối thứ bảy vv e nhé.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Đắng Cà Phê bài thơ hay vâng một thời để nhớ .
Mến chúc bạn hiền an vui g đ hp và gặp nhiều may mắn

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Em gái.

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

Tuyệt vời lắm cfd ơi. Một thuở yêu người… Chúc cfd luôn vui vẻ và hạnh phúc nha

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Ôi…thơ tuyệt vời quá nàng ơi

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
6 years ago

Em yêu !

Lê Tuyền
Lê Tuyền
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bài Thơ Bích Hạnh em viết rất là hay…
Nhiều cung bậc cảm xúc…
Anh chúc em đêm dài…ngủ ngon nhé..!

Kim Trinh
Kim Trinh
6 years ago

Thơ hay rất tuyệt vời , Thơ đã mang lại cảm xúc cho người đọc , thật ra mối tình đầu ai dễ mà quên

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Tho rat hay

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Chúc an lành

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Hay quá bạn ạ

Trần Duy Hải
Trần Duy Hải
6 years ago

Ai cũng có 1 thời để yeu…roi 1 thời để nhớ…..1 tuoi thơ ..đã qua…1 kỷ niem..ko phai lòng….

Nguyễn Bích Nghiêng
Nguyễn Bích Nghiêng
6 years ago

Nhắc chi cho họ buồn rứa con .

Viet Nguyen
Viet Nguyen
6 years ago

Thơ của Em hay lắm,ảnh đẹp.

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
6 years ago

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Anh vẫn còn nhớ mãi mối tình đầu
Đã trao em trong âm thầm thủa ấy
Chẳng dám nói chỉ viết vào trang giấy
Mấy câu thơ lủng củng lại chẳng vần

Mang tặng em nhưng em cứ lặng im
Chẳng thèm đọc đem vứt vào sọt rác
Anh thất vọng rồi đứng nhìn ngơ ngác
Hình bóng em xa khuất cuối nẻo đường

Để bây giờ ta mỗi đứa một phương
Ngày xưa ấy vẫn không sao quên được
Tà áo trắng trên đôi chân em bước
Tựa thiên thần và quá đỗi thân thương

Em biết không giờ anh vẫn vấn vương
Những kỷ niệm dưới sân trường thủa ấy
Mùa hoa phượng lại sắp về rồi đấy
Tình đơn phương rực cháy dấu yêu à …!.

11.03.2018 – NT.

Vũ Thị Mai
Vũ Thị Mai
6 years ago

Đọc thơ em răng mà nhớ đến gia giết của một thời xa…. vắng….lắm cpd à cảm ơn e đã nói hộ bao nỗi lòng..

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

KÝ ỨC

Bao nhiêu năm nhớ mãi mối tình câm
Ta bước đi trong âm thầm lặng lẽ
Thời gian trôi tưởng vùi quên có thể
Nhưng cố quên càng thêm nhớ người ơi

Giờ cách xa lối rẽ đã chia phôi
Kỷ niệm xưa vẫn bồi hồi thổn thức
Tuổi ngây thơ ta bên nhau dạo bước
Biết yêu rồi nhút nhát chẳng nói ra

Ngày chia tay sân trường rợp cánh hoa
Phượng thắm đỏ tình đôi ta khờ dại
Không dám nói để mình xa nhau mãi
Ánh mắt trao nồng cháy trái tim yêu

Thời gian trôi tình chan chứa bao điều
Những vần thơ lời yêu thương ngày ấy
Em vẫn giữ tuy đã nhàu trang giấy
Tình anh trao vẫn thắm mãi trong tim.
Cpđ.

Anh Nguyễn Tiến
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
lưu bút dòng KÝ ỨC

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Kim Trinh
Kim Trinh
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời quá Cà phê Đắng ơi.. Chúc bạn vui vẽ và hạnh phúc nhiều

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen
6 years ago

Mối tình đầu đến bao giờ vẫn đẹp
Tình đã trao không lấy lại bao giờ
Đến hôm nay ta gặp lại bất ngờ
Lửa tình yêu lại cháy nồng hơn trước
Đúng ko cà ơi

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Hay quá cfđ đọc tràn đầy cảm xúc. Chúc e ngày ms vv

Hoàng Duy
Hoàng Duy
6 years ago

Quá hay !!! Tuyệt cu mèo luôn hi hi …

Dat Do
Dat Do
6 years ago

De Nho Mot Thoi Ta Da Yeu

Tran-Nguyen Tuý Hương Theresa
Tran-Nguyen Tuý Hương Theresa
6 years ago

Làm mình nhớ lại tuổi thơ ngây , tưởi dại khờ ??

Scroll to Top