Bài Thơ: MỘT THOÁNG TUỔI THƠ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG TUỔI THƠ (Tác giả: Mami Vam)

MỘT THOÁNG TUỔI THƠ
Thơ: Mami Vam

Chợt chạnh lòng về kí ức tuổi thơ
Ở nơi đó có dại khờ nông nỗi
Có một tuổi thơ rất ư là “dữ dội”
Nhưng không có tủi buồn, lừa dối đớn đau.

Cũng có yêu thương có hờn dỗi, nghẹn ngào
Nhưng không có cảnh mi nhàu mắt ướt
Không có đường yêu một mình đi ngược
Chỉ khóc nhè vì chẳng được cùng chơi.

Nhớ thật nhiều ! Nhớ quá tuổi thơ ơi !
Nhớ trò chơi em cô dâu anh chú rể
Đứng bên nhau ta giả đò ước thệ
"Hứa trọn đời mình không để mất nhau".

Cái tuổi thơ tươi đẹp biết là bao
Cái kỉ niệm ngọt ngào không tả xiết
Những dấu yêu trong tôi luôn bất diệt
Nó hồn nhiên tha thiết biết dường nào.

Nhắc nhớ thôi lòng cảm thấy nôn nao
Muốn tìm lại không thể nào có được ?
Giá thời gian nếu một lần quay ngược
Nguyện suốt đời được sống mãi tuổi thơ.

06/05/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương
Thu Hương
8 years ago

tuổi thơ dữ dội của tỷ nè Mami Vam hiii

Chu Cuong
Chu Cuong
8 years ago

Bé lào cũng như bé lào .

Hiền Đỗ
Hiền Đỗ
8 years ago

Nhơ cảnh nay qua giờ gia rồi co còn được chơi đâu,

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rat hay…

Rừng Xanh
Rừng Xanh
8 years ago

Hay, rất hay Mami Vam.

Phương Nguyễn Huỳnh
Phương Nguyễn Huỳnh
8 years ago

tuổi thần tiên

Lê Phươnganh
Lê Phươnganh
8 years ago

Tro choi tuoi tho chi thichhai hoa dam but cai len toc , thich lam co dau,sau nay nghe ca khuc Dam cuoi dau xuan,cam xuc do khi doc bai tho nay cua em chi song lai ky uc tuoi tho

Kỳ Phan
Kỳ Phan
8 years ago

Hay.

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Doi nguoi ai cung co tuoi tho , rat em dem va dep de
Nhac toi tuoi tho , cam thay nao nao trong long . Cam on Mami da cho minh ve tuoi tho dep de

Nga Lê Thị
Nga Lê Thị
8 years ago

Cho tôi một vé quay về tuổi thơ

Phuhai Ho
Phuhai Ho
8 years ago

Bai tho hay lam . Ki uc tuoi tho mai mai la nhug ki niem .

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Rất thơ

Trái Tim Đại Dương
Trái Tim Đại Dương
8 years ago

hay quá !

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

Anh Hung Le hihi

Bich Huong Lien
Bich Huong Lien
8 years ago

Tuổi thơ tôi là cánh đồng xanh mát . nhớ thương hoài câu hát cánh cò xưa.

Thuận Gia
Thuận Gia
8 years ago

Giá thời gian được một lần quay ngược.
Để ta về lại những năm tháng hồn nhiên.

Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
8 years ago

Mami nhắc về tuổi thơ nhớ quá đi Mami oi.

Dao Sun
Dao Sun
8 years ago

Tuổi thơ chơi trò người lớn.

Chị dắt con gái sang hàng xóm,
Cùng nhóm bọn trẻ bốn tuổi không.
Chơi trò bà cháu…với ông,
Chuyển qua đóng giả vợ chồng…thấy ham.
Bỗng nhiên bé gái la ầm,
Chồng con đái dầm,con ứ thèm chơi.

Hiển Vinh
Hiển Vinh
8 years ago

Qua hay tang mami vam

Bảo An
Bảo An
8 years ago

Chiều hè tôi thả cánh diều ca ( diều sáo ).
Sáo diều xao động lòng người qua
Ngẩng đầu ai nhìn không thấy nữa.
Tuổi thơ không nghịch…bỗng hóa già..!!!

Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
8 years ago

Hay quá bạn Mami Vam

Bông Xù
Bông Xù
8 years ago

Cám ơn bạn vì có 1 vé về tuổi thơ

Scroll to Top