Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỘT THOÁNG THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỘT THOÁNG THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về nắng vàng như ướp mật
Xuân phớt hồng cho trời đất xanh tươi
Những đóa hoa như đang hé môi cười
Ong bướm lượn cho lòng người vui vẻ

Tháng ba về bước âm thầm lặng lẽ
Gió xuân nồng lay nhè nhẹ cỏ non
Ai như em chân bước dọc đường mòn
Tà áo dài đôi môi son mắt biếc

Tháng ba ơi sao nhớ em da diết
Nhớ em nhiều em có biết hay không
Nhớ cái ngày hoa gạo nở bên sông
Mình bên nhau cùng nhặt bông hoa đỏ

Tóc em bay bay trong chiều lộng gió
Vương tóc mây bông hoa nhỏ xinh xinh
Ta nắm tay nhau ai đã tỏ tình
Nụ hôn ngọt ngào chúng mình say đắm

Tháng ba ơi anh nhớ em nhiều lắm
Nhớ dáng xinh đôi má thắm mắt huyền
Mong một ngày đôi mình sẽ nên duyên
Chung mái ấm chung con thuyền hạnh phúc

Hết xuân tới hè qua mùa hoa cúc
Tình nhạt nhoà cũng là lúc chia ly
Theo người ta em dứt áo ra đi
Tháng ba về em có gì để nhớ.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm anh trai!

Hoàng Hải
Hoàng Hải
8 years ago

Sao người này có nhiều bài thơ hay thế nhỉ

Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

A làm bài thơ nào cũng hay, mang nét thơ hoa cải hoa gạo.

Tăng Bá Hùng
Tăng Bá Hùng
8 years ago

Anh ơi, hoa gạo nở tháng 3 âm kia ạ.

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
8 years ago

THÁNG BA
Tháng ba mùa hoa gạo
Đung đưa trên cành cảo
Gió xuân về lao xao
Cho cồn cào nỗi nhớ

Nhìn hoa gạo đỏ nở
Sao trăn trở nỗi niềm
Ký ức kỷ niệm riêng
Làm ta thêm yêu quí

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Thơ hay lắm a. Hoa gạo ở quê mình ko a?

HaiLinh Ngo
HaiLinh Ngo
8 years ago

Hoa gao that dep gan voi tuoi tho ngay sua

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Tho hay lam anh

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm, họa thơ. Chúc buổi tối ngủ ngon.

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
8 years ago

Tháng ba về Tây nguyên trời lộng gió
Vẫn rét căm mười tám độ buốt da
Đàn ong đi lấy mật buổi chiều tà
Hoa cúc vàng còn khoe màu cuối Tết .

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Tuyệt quá bài thơ. Huan Nguyen Dinh

Thúy Mai
Thúy Mai
8 years ago

Bài thơ hay quá. Cám ơn tác giả cho mọi người cảm nhận một nỗi nhớ tháng Ba.

Dinh Hong Vu
Dinh Hong Vu
8 years ago

Hay

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai ạ . Đêm trông bà nội quậy quá nên chả ngủ đươc . Bây giờ mới tỉnh để đọc thơ em

Doan Phuong Mai
Doan Phuong Mai
8 years ago

Thơ hay,nhiều cảm xúc,tha thiết.Ảnh rất đẹp.Chúc bạn vui khỏe

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Thuy Can Thi
Thuy Can Thi
8 years ago

tho hay qua ah.bo ah nha tho ha

Giap Tran Thi Thanh
Giap Tran Thi Thanh
8 years ago

Đúng vậy, bài thơ hay, nhưng kết thúc đầy hụt hẫng

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
8 years ago

Tháng ba về có nhiều điều để nhớ:
Nhớ làng tôi hoa gạo nở rực trời
Tuổi còn thơ có lắm trò chơi
Lấy nụ hoa để chơi cù thay gụ gỗ
Còn nhụy hoa làm gà chọi ngoắc nhau
Đế và hoa xâu chuỗi cài đầu
Làm đám cưới cô dâu – chú rể…
Tháng ba về nhớ nhiều vô kể
Nhớ mùa hoa gạo nở – tuổi thơ.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Tháng ba lại về chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc.

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ quá bạn ơi ! Nồi nhớ rất dễ thương về mùa hoa gạo . Có lẻ chi Hà nội mới có hoa này

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
7 years ago

Đa co Em nao xin chêt vê tho chua ?

Quoi Quoi Tonghongquoi
Quoi Quoi Tonghongquoi
7 years ago

Tho hay ,duom buon nhung rat sinh dong va rat nen…..tho

Đạm Hữu
Đạm Hữu
7 years ago

Bài thơ hay quá viết tiêp nữa Huân ơi có giỏi thì gửi cho Chú một bai …Nguyên hữu Đạm (bạn của bác Luân )

Scroll to Top