Bài Thơ: MỘT NGÀY NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT NGÀY NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Ngày hôm nay nghĩ đến anh nhiều lắm
Nghe nhịp tim niềm say đắm thiết tha
Như dòng hải lưu ấm áp ôn hòa
Giữa mùa thu mặn mà dòng nước mát.

Khi nhớ anh em mở nghe khúc hát
Trầm bổng du dương ướt át ái ân
Với bàn tay vuốt mái tóc ân cần
Ngỡ tơ duyên rung ngân niềm xao xuyến.

Chỉ bạn bè thôi mà sao quyến luyến.
Trong tâm tư như quyện chặt nhịp mong.
Được sánh vai chậm rãi bước lòng vòng
Trọn một ngày bên anh trong thành phố.

Ánh đèn đường hắt ánh vàng loang lổ
Sáng lung linh như hoa nở về đêm
Lặng lẽ thôi nhưng cảm giác êm đềm
Đang len lỏi trong em niềm hạnh phúc.

MP 17/8/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay & đầy cảm xúc ! Chúc bình an & may mắn !

Troi Vo
Troi Vo
5 years ago

Xin cãm ơn tg

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời quá em à

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá chị

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp quá

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Huy Đăng Đàm
Huy Đăng Đàm
5 years ago

Đọc thơ của em trên fây mỗi ngày một bàibai hôm nay sao mà tình cảm tha thiết đến thế chắc nội tâm em dầu lòng nhân ái mới thổ lộ ra tình cảm nhưvây ! Anh chúc em thành công trên con đương văn chương!

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Tình thơ dạt dào cảm xúc.

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Bài thơ hay,chúc mừng em gái Mạc Phương.

Xuân Trang Nguyễn
Xuân Trang Nguyễn
5 years ago

Hay quá, Thi sĩ ơi

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Ảnh đẹp thơ thật hay tinh cám và sâu thẳm lòng người.

Song Que
Song Que
5 years ago

Tuyệt hay

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay lắm em gái

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Thơ hay ảnh thì rất đẹp

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Hay lắm

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Rất tuyệt vời!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay quá chị à

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Nghĩ về ai hế em yêu

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi tối an lành nhiều niềm vui

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
5 years ago

Bài thơ hay lắm đọc thấy được sự hp trong đó

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt

Hai Yen
Hai Yen
5 years ago

Ôi đẹp quá ❤️

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
5 years ago

Tối hôm nay Anh lại nhớ tới Em
Tình xưa cũ nhén nhom từ ngày ấy
Đôi chim gù tím trời mây bay nhảy
Để bây giờ lưu luyến mãi không nguôi….

Anh lại nhớ E rồi một tối chơi vơi
Nghe dịu êm tiếng chuông chiều xa vọng
Như nghe thấy tiếng lòng mình trống vắng…
Một dáng hình người thiếu nữ vùng cao…
Hjhj….hxt chào chị nhá…

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh rất đẹp TG ơi..

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Tuyệt vời

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay.Chúc em đêm an vui và ngủ ngon nha !.

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay tuyệt!

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

thơ hay

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm nhé

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc ngày cuối tuần nhiều vui vẻ em nhé!

Hồng Lý Phạm
Hồng Lý Phạm
5 years ago

Tho hay cảnh càng đẹp lắm em MP

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Bài thơ hay lắm .

Nguyen Tan
Nguyen Tan
5 years ago

Bài thơ hay rất hay tình cảm sâu nặng . Hình ảnh đẹp
Chúc mừng em nhé

Chân Lý
Chân Lý
5 years ago

.. Khi nhớ a e mở nghe khúc hát…
Của một người… khác lạ phải ko em
Chỉ mình anh lặng lẽ đứng bêm thềm
Nge gió hú… của mùa thu… giá lạnh !!!

Scroll to Top