Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MỘT MÌNH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MỘT MÌNH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Lặng nhìn nhân thế đêm nay…
Để ta lắng lại ngồi đây ngẫm đời
Thở dài hơi gió buông lơi…
Viết lên một đoạn những lời… Mông lung…
Người đời chẳng bước đi chung
Khi mình té ngã, ai cùng đứng lên ???

Mấy ai gan dạ chí bền
Khổ thân sớm tối ai đền cho ai…
Con tằm cắn lá dâu nhai…
Nhai đâu nhả đó lấy vài đường tơ…
Xác khô thân héo vật vờ
Để người vứt bỏ thờ ơ chẳng màng…

Nực cười ở chốn thế gian
Kẻ ganh người ghét để mang oán sầu
Chẳng gì nhìn ngắm ở đâu
Nhìn trong thực tại thâm sâu những điều…
Cuộc đời… Kẻ ghét người yêu…
Thôi thì gắng chịu, chẳng nhiều nghĩ suy…

Hỏi rằng trăm nẻo đường đi
Ai đi đường nấy… Có gì thua, hơn ?…
Nhọc lòng ai đó dỗi hờn
Ban chi lời nói … Nên cơn bão lòng…
Phận đời ai gạn nấy trong…
Đẹp duyên là bạn… Bằng không cũng đành…

Lợi danh như sợi chỉ mành …
Buộc chi nhiều mối cũng nhanh đứt rời…
Nhân tình thế thái trên đời
Ghét nhau công kích những lời rẻ khinh…
Tiếc chi có một chữ tình…
Dù cho sai đúng có bình tâm suy ???

Cảm ơn ai có lòng bi…
Cảm ơn ai chẳng sân, si những điều…
Cảm ơn ai nghĩ đa chiều
Ai nhìn cho thấu…Ai nhiều cảm thông…
Đến đây xin trải tấm lòng…
Mua vui chẳng đặng… Xin không… Dỗi hờn..!

BÁCH TÙNG VŨ 7/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Dung Jns
Vu Dung Jns
6 years ago

Hay em

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Biết nói sao đây thơ anh làm hay lắm!

Ha Thu
Ha Thu
6 years ago

Đời người lên bổng xuống trầm.
Chỉ Tâm ta tịnh, thì lòng mới thanh.
Mong em sức khỏe dồi dào..
Làm thơ, vui vẻ sống đời an vui
Buồn đến rồi cũng sẽ qua.
Chông gai giúp bước chân mềm cứng thêm,
Vượt qua bão tố phong ba
Giương buồm Chân Lý thẳng đường tiến nha..
Nhà thơ Bách Tùng Vũ ????

Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai
6 years ago

HAY QUÁ ĐI

Nha Nguyen
Nha Nguyen
6 years ago

Tùng vủ ơi cuộc đời là vậy
Em trách dì cho khổ thân em
Đời vẩn vấy nhân tình củng thế
Dậu đổ bìm leo đời ng .ân nghỉa đậm tình vẩn thế
Em bận làm dì bụng dạ thế gian
Cuộc so gang sinh tồn vẩn thế
Ngươi thang ngay chịu thiet muôn phần
Nhưng ng.vì mọi người đươc có mấy ai
Mạt trời khuất núi mai lại lên
Nó củng bát nguồn từ buổi chiều nang nhạt
Và màn đêm buông xuống để có ngày mai
Người thức 6hưng. Thức 7h điếu hưởng một ngày trong sáng!

Trân Anh Tuyêt
Trân Anh Tuyêt
6 years ago

Đẹp trai lắm em

Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thanh Hà
6 years ago

Lời thơ chân tình,mộc mạc nhưng đây tính nhân văn-BTV cho tôi hiểu đươc thêm hơn – Nhân Tình Thế thái …?

Uyên Đoàn
Uyên Đoàn
6 years ago

Thơ Em viết rất hay, cảm ơn Em đã nói thay muôn người trước những lỗi đau về Nhân tình thế thái.

Jasmin Tuyết
Jasmin Tuyết
6 years ago

Trả lại cái thứ mà mọi quý bà đều thích hôm trước tớ gửi khi qua cửa hải quan đê nha

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
6 years ago

Nể cháu quá cơ

Diệp Phương
Diệp Phương
6 years ago

Bài thơ trải lòng hay quá

Nhanh Truong
Nhanh Truong
6 years ago

Đọc. Buồn quá!

Hương Phạm
Hương Phạm
6 years ago

Dù ai nặng trăm điều
Lòng ta ngay thẳng có gì phải xiêu…..

Hay Nguyên
Hay Nguyên
6 years ago

Rất hay.

Tuyetthanh Duong
Tuyetthanh Duong
6 years ago

Chúc em nhiều thành công đấu tranh cho đời và bình an nhé.

Thành Trung
Thành Trung
6 years ago

Bài thơ tuyệt wa! Xjn chúc mừng.

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

sao mà khuôn mặt trầm tư thế a Tung vũ ơi.

Văn Trang
Văn Trang
6 years ago

Hay qúa nhoa bạn hiền…chúc buổi tối vv—hp….

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Ảnh này đẹp lắm Bách Vũ!

Quyên Đàm
Quyên Đàm
6 years ago

Tâm sự rất sâu sắc và hay. Xin chia sẻ cùng em.

Khang Minh
Khang Minh
6 years ago

Có quá nhiều bài hay

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Ta về gạn đục khơi trong
Vui buồn hờn dận bão lòng- bình tâm.

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Tho hay ,

Xuân Phan
Xuân Phan
6 years ago

Em gio lam Bach tung oi

Ánh Nguyệt Vũ
Ánh Nguyệt Vũ
6 years ago

Bài thơ hay quá và thật ý nghĩa!

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
6 years ago

Em trai chị thật là giỏi mà còn đẹp trai nửa …Wao…❤️???chuc e luon binh an

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Tho hay qua tác giả oi

Thiên Vũ
Thiên Vũ
6 years ago

Bài thơ thật hay và em rất khôi ngô

Làng Riền Quê Tôi
Làng Riền Quê Tôi
6 years ago

Người đẹp hiền lành .Thơ hay tuyệt vời xin chúc mừng em nhé .Chuc em có buổi tối ấm áp an lành

Không ten Hp
Không ten Hp
6 years ago

Phong đô lắm a

Phong Nguyễn
Phong Nguyễn
6 years ago

Còn trẻ mà sống sâu sắc, thấu hiểu mọi điều , mong em luôn sống vui vẻ , thành đạt và hp !

Minh Xuyến
Minh Xuyến
6 years ago

Tâm tư tuyệt tác em ơi
Đọc xong ngực trái nhói rồi…cảm thông..

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Cháu yêu

Van Hoang Bui
Van Hoang Bui
6 years ago

Kkkk… thi sĩ ơi….
Từng câu từng chữ thấm lòng người ơi.

Thái Hà
Thái Hà
6 years ago

Co dieu gi bn phien s doc tho a thay noi buon trong em.doi ma e dung ban long voi nhg ke tieu nhan

Mai Phạm Thị Tuyết
Mai Phạm Thị Tuyết
6 years ago

Đọc thơ cháu cảm thấy như tâm sự của mình vậy. Cảm ơn cháu đã gieo vần…

Vu Pham
Vu Pham
6 years ago

Cảm ơn tác giả. Quá cảm súc

Hoang Suong
Hoang Suong
6 years ago

Quên đi tất cả thiệt hơn.
Cho lòng thanh thản

Scroll to Top