Bài Thơ: MỘT LỜI NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT LỜI NHẮN GỬI (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT LỜI NHẮN GỬI
Thơ: Mạc Phương

Anh đừng vội trách em
Không ngọt ngào tế nhị
Khi nói lời lý trí
Bởi hiểu rõ đúng sai.

Mỗi buổi sớm ban mai
Giao lưu cùng thi hữu
Bởi cảm tình vĩnh cửu
Chỉ có ở bạn bè.

Dẫu anh có cười chê
Vì những lời chân thật
Đã khiến anh thấy giận
Hãy thông cảm anh ơi.

Em không nói những lời
Dối gian nơi miệng lưỡi
Bởi nỗi buồn vời vợi
Đã từng nếm đủ mùi.

Facebook sẽ thấy vui
Khi mình là tri kỉ
Nhìn thấy nhau hoan hỉ
Nở nụ cười bền lâu.

Em vẫn luôn nguyện cầu
Người người đều vui vẻ
Yêu thương giờ hết vé
Nên ao ước vậy thôi.

Đừng giận nhé ai ơi…

MP 16/11/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Thơ hay

Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
4 years ago

Tu rồi, nào có sân si gì đâu

Nguyễn Mạnh
Nguyễn Mạnh
4 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi ..

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay..

Mạc Tân Hưng
Mạc Tân Hưng
4 years ago

Ok

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị cuối tuần vui vẻ nha

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
4 years ago

Em viết Thơ rất tâm lý hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá cô giáo

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm em

Phúc Lê
Phúc Lê
4 years ago

Hay lắm

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

Phương Mạc.

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị à

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Hsy lắm em ơi

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…anh chẳng trách em đâu
Biết đời là dâu bể
Dù không chung lối rẽ
Là chi kỷ chi âm
Đời vẫn thắm tươi mầu
Như trời đầy nắng mới
….

Thơ hay ảnh đẹp
Cm em

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Hùng Lê
Hùng Lê
4 years ago

“Bài thơ nhắn gửi ”
Cảm ơn bạn nhiều !
Trong thơ nhắn nhủ nhiều
Mong những điều tươi sáng .
Thắp sáng cho người trần .
Đã bao lần giận vội
Như lửa như nước sôi .
Từ nay tôi lắng nghe !
Lời thầm thì nho nhẽ .
Để vui khỏe hàng đầu .

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm em

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ thật nhỉ nhảnh và lắng đọng ảnh rất đẹp

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ạ

Thanh Đông
Thanh Đông
4 years ago

Đọc thơ em lòng bỗng nghe xao xuyến
Cả đất trời cũng biến một màu yêu
Cá nhân anh dù tuổi đã xế chiều
Vẫn thấy nhớ yêu em nhiều lắm đó
Nhắn gửi mấy lời bay theo chiều gió
Chút hương tình trong đó có tình anh

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

KHÔNG GIẬN

Anh chẳng giận em đâu
Từ lúc đầu đã vậy
Có bạn bè nhìn thấy
Đâu xẩy ra chuyện gì

Anh đâu giận hờn chi
Em thì càng không nỡ
Mình chưa là duyên nợ
Nên ai nỡ trêu đùa

Không tính chuyện hơn thua
Không a dua cùng bạn
Lên face hoài không chán
Mà lãng mạn nhân đôi

Đọc câu thơ bồi hồi
Ly bôi vần uống cạn
Thơ tình đầy ngao ngán
Mà dạ chán ngẩn ngơ .

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Hay quá Phương Mạc!

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

Chúc em tối ngủ ngon an lành hạnh phúc

Hưng Vũ
Hưng Vũ
4 years ago

Thơ rất hay

Lan Trần
Lan Trần
4 years ago

Hay quá!

Dung Nguyễn Hung Dung
Dung Nguyễn Hung Dung
4 years ago

Chúc em buổi tối yêu thương ấm áp

Scroll to Top