Bài Thơ: MỘT LOÀI HOA ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MỘT LOÀI HOA ! (Tác giả: Hồng Giang)

MỘT LOÀI HOA !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh viết nốt vần thơ tình dang dở.
Gửi cho người mà Anh lỡ yêu thương.
Cái nắng hè sao ngươi cứ ẩm ương.
Làm bỏng rát con đường ta chung bước.

Cơn mưa đêm xuống vài ba giọt nước.
Đâu đủ làm mát được trái tim ai.
Nỗi nhớ nhung đằng đẵng cả đêm dài.
Mong trời sáng được cùng ai nhung nhớ.

Tháng năm rồi đầy trời hoa phượng nở.
Mà lòng Anh còn nhớ một loài hoa.
Không màu mè không đằm thắm kiêu xa.
Nhưng tha thiết một loài hoa Em thích.

Hoa loa kèn trắng trong như ngọc bích.
Em thì thầm : Em thích lắm Anh ơi !
Sao bây giờ loài hoa ấy rụng rơi.
Để Anh viết bao lời thơ dang dở.

Tháng năm về mà tình thơ bỡ ngỡ.
Anh lại ngồi …..
Thương nhớ …..
Một loài hoa !
21/05/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Hoàng hôn của mọi người là bình minh của HG! Thế mà mong trời sáng? ??

Cơn mưa đêm xuống vài ba giọt nước.
Đâu đủ làm mát được trái tim ai.
Nỗi nhớ nhung đằng đẵng cả đêm dài.
Mong trời sáng được cùng ai nhung nhớ.

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thi sỉ của tôi thật là si tình

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá bạn ơi
Hoa loa kèn loài hoa tôi y thích

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Eo !rụng tim vì lời thơ anh viết luôn á Hồng Giang

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Ồ loài hoa này em cũng thích và gọi đó là hoa của tháng tư. ???

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay hình đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ hg

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh viết nốt vần thơ tình dang dở
Gửi cho người mà anh lỡ yêu thương
Những vần thơ ngọt ngào da diết
Làm rung động trái tim yêu tha thiết mong chờ
Tuyệt lắm HỒNG GIANG xin chúc mừng nhé
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc thật nhiều HỒNG GIANG nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Nữa đêm rồi mà anh còn da diết
Nhớ thương ai tha thiết đến dại khờ
Ánh trăng khuya cũng dần khuất vào mơ
Đem tình lở gởi vào thơ anh nhé ..

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay thật đấy

Ngát Đoàn
Ngát Đoàn
3 years ago

ui tuyệt vời qua nha. tho oi

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Sao bây giờ…..
Để anh viết bao lời thơ dang dở….
Cảm ơn bạn …..hay lắm lắm…

Scroll to Top