Bài Thơ: MỘT LẦN THÔI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: MỘT LẦN THÔI (Tác giả: Mami Vam)

MỘT LẦN THÔI
Thơ: Mami Vam

Cho em nép vào ngực anh thút thít
Để nguôi ngoay kí ức tháng ngày buồn
Hãy hôn em thật sâu vào môi, mắt
Để nén kìm giọt lệ chực tràn tuôn.

Cho em được nói lời yêu lần cuối
Để ngày mai mỗi đứa một con đường
Hãy ôm em thật lâu và thật chặt
Để nhớ hoài vòng tay ấm yêu thương.

Cho em nghe chuyện tình buồn anh kể
Để lưu hoài kỉ niệm thuở bên nhau
Kể đi anh, kể nhiều đừng dừng lại
Để không quên giọng nói ấm ngọt ngào.

Cho em được một lần yêu trọn vẹn
Để không còn giây phút cận kề bên
Cho em được dối lòng mình thôi nhớ
Dù cả đời phải cố gắng tìm quên !

12/09/2016
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Duong
Nguyen Duong
7 years ago

Hay lắm em ơi

Hồ cần
Hồ cần
7 years ago

Trữ tình…hay lắm em

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

“Một lần chỉ một lần thôi.
Đên Vua mà cũng bỏ ngôi đi tìm”.???

Đại Phong
Đại Phong
7 years ago

Hay em!

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
7 years ago

Hay mình à

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Chi PG
Chi PG
7 years ago

Thơ hay quá!có dịp gặp nhau chắc e còn đáng yêu hơn cả vần thơ á!

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
7 years ago

Hay quá em

Tran Van Thanh
Tran Van Thanh
7 years ago

Rat tuyet

Diệp Nhất Chỉ
Diệp Nhất Chỉ
4 years ago

Hay quá ước gì được vậy

Scroll to Top