MỘT KIẾP SỐNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
CẢM…thấy giữa hồng trần lạc bước
ƠN…dưỡng nuôi chưa được đáp đền
CHIẾC…thuyền đời cứ chông chênh
LÁ…xanh rụng xuống bồng bềnh nỗi đau
LÌA…căn cội khi nhàu tâm trí
CÀNH…cây khô thi vị không còn
ĐỂ…rồi mòn mỏi gót son
TA…đi tìm lại vết mòn thời gian
THẤY ..cảnh khổ điêu tàn kiếp sống
ĐƯỢC…những gì còn đọng trong tâm
MONG..cho cuộc sống âm thầm
MANH…tình vứt bỏ tìm râm bồ đề
KIẾP..cơ cực não nề phải bỏ
NGƯỜI…cùng đường mong có ngày xanh
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ĐỂ TA THẤY ĐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI
Tp. HCM 2018
P T H
______________
MONG MANH KIẾP NGƯỜI
CẢM ơn mẹ nuôi con vất vả
ƠN tấm lòng vì đã chăm lo
CHIẾC nôi ru thuở còn thơ
LÁ màu xanh thẳm bây giờ còn không
LÌA cuộc sống mà không tin nổi
CÀNH non này bối rối như ta
ĐỂ cho mầm sống trải qua
TA nhìn thấy được đời là đáng yêu
THẤY cuộc sống đang nhiều cảnh khổ
ĐƯỢC rồi mất có đỡ kịp đâu
MONG cho tình cảm bền lâu
MANH mong trước gió cơ cầu thời gian
KIẾP nạn vẫn gian nan vậy đó
NGƯỜI trên đời phải nhớ chân thành
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ĐỂ TA THẤY ĐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI.
Ngày 05/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Rất hay hay ak
rat hat co y nghia chuc mung em
Tuyệt vời
Hay lắm bạn!
Hay
Ui hay và ý nghĩa vậy anh
Rất hay và ý nghĩa bạn ơi
Bài thơ hay lắm iu ơi
Thơ hay ảnh đẹp bạn
chúc buổi tối cuối tuồn vui khỏe hạnh phúc
Bài khoán hay quá bạn ạ
Cuối tuần vui khỏe bình an nha Chú Yêu Quí của Con Gái ơi
Bài thơ anh viết rất là hay.
Em gái xin chúc gia đình.
Anh trai thanh hùng ngày quối tuần.
Vui vẻ hạnh phúc mãi bình an.
Tuyệt vời anh ơi
Bài thơ cảm xúc lắm . Chúc mừng anh
Bài thơ khoán thủ tuyệt vời
Chúc bạn buổi chiều bao điều ước mong
Tuyệt lắm Phạm Hùng. Buổi chiều vui vẻ nhé
Thơ hay cảnh đẹp lắm
Rất tuyệt vời anh.
Thơ hay lắm
Hay quá.. Anh em chúc anh
MONG MANH KIẾP NGƯỜI
CẢM ơn mẹ nuôi con vất vả
ƠN tấm lòng vì đã chăm lo
CHIẾC nôi ru thuở còn thơ
LÁ màu xanh thẳm bây giờ còn không
LÌA cuộc sống mà không tin nổi
CÀNH non này bối rối như ta
ĐỂ cho mầm sống trải qua
TA nhìn thấy được đời là đáng yêu
THẤY cuộc sống đang nhiều cảnh khổ
ĐƯỢC rồi mất có đỡ kịp đâu
MONG cho tình cảm bền lâu
MANH mong trước gió cơ cầu thời gian
KIẾP nạn vẫn gian nan vậy đó
NGƯỜI trên đời phải nhớ chân thành
CẢM ƠN CHIẾC LÁ LÌA CÀNH
ĐỂ TA THẤY ĐƯỢC MONG MANH KIẾP NGƯỜI.
Ngày 05/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
XH hay quá em ơi