Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MỘT GÓC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MỘT GÓC MÙA ĐÔNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùa đông rơi! Anh phương trời có lạnh
Mảnh đời côi nơi xa xứ mong manh
Bởi phương này em mong ngọn gió lành
Sưởi ấm lòng tình anh nơi phương ấy…

Anh có hay nơi mặt trời thức dậy
Ánh bình minh xua đêm tối vần xoay
Dẫu dòng đời bao nhiêu cảnh đổi thay
Tia nắng dịu sẽ cùng anh ấm mãi…

Nơi phương ấy dẫu đông về tê tái
Góc phố buồn dẫu dãi một trời đêm
Đời vẫn ru anh khúc hát êm đềm
Trong tiếng gió có tình em mãi đợi

Gió có thổi cơn mưa chiều rơi vội
Gánh đời anh còn trả mãi chưa thôi
Tóc bạc màu…theo năm tháng dần trôi
Ngọn lửa tàn…giữa sóng đời chìm nổi…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
8 years ago

Tuyệt vời cảm ơn em nhiều

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Ủi hay quá mà hình đẹp dữ vậy ..!

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Thơ quá hay
Hình ảnh đẹp vô cùng

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

MỘT THOÁNG MÙA ĐÔNG

Đứng bên đời nghe đông về gió lạnh
Lá quay cuồng trong gió để cành trơ
Lòng xuôi về nơi đó để mộng mơ
Một chút ấm len vào hồn đang rét

Trời mù mây sương mờ giăng lối nhỏ
Rét căm căm ngại bước chân về
Tháng ngày dài đơn độc kéo lê thê
Lòng chợt ấm khi nghĩ về dáng nhỏ

Và nơi đó nhà em còn bỏ ngõ
Mái tóc dài tha thướt gió bay bay
Sợi tóc mai em đã giữ thật dài
Như lời hẹn thuở đầu ta gặp mặt

Đời có nhau dù trời đông vẫn ấm
Tóc bạc màu theo nhịp thở thời gian
Dù đời ta gặp gở đã muộn màng
Mưa có đổ…trên tầng mây vẫn sáng

Vh 25.12.15

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay lắm em !

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
8 years ago

GIÁNG SINH

Thế là mùa giáng sinh tới rồi
Đèn hoa lộng lẫy khắp muôn nơi
Phố xá tưng bừng người hồ hởi
Niềm vui phấn khởi đón Chúa Trời.

Hình tượng cây thông đẹp tuyệt vời
Ông già Noel áo đỏ tươi
Cùng những nụ cười em thơ nhỏ
Bên nhau bày tỏ nỗi thương đời.

Chuông nhà thờ điểm vang từng hồi
Ta cùng ghé thánh lễ người ơi
Tình yêu sinh sôi đời hạnh phúc
Trao nhau lời chúc thật sáng ngời.

Chúng mình tay trong tay đi chơi
Ăn uống xả hơi rồi hát cười
Nụ hôn trên môi luôn chờ đợi
Trời sắp sáng rồi về nghỉ ngơi.

Vừng dương rạng rỡ phía xa khơi
Hân hoan năm mới tới đón mời
Hạnh phúc thắm tươi tình phơi phới
Giáng sinh thương yêu lắm em ơi !

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn
đêm 24.12.2015
NGUYỄN THANH RU

Vu Van Minh
Vu Van Minh
8 years ago

đẹp quá

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Chúc ngủ ngon

Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
8 years ago

Thank you, beautiful as always.

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất hay ! Lời thơ êm đềm và ấm áp . Phú Sĩ

Scroll to Top