Bài Thơ: MONG ƯỚC LẮM.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MONG ƯỚC LẮM.. (Tác giả: Tùng Trần)

MONG ƯỚC LẮM..
Thơ: Tùng Trần

Mong ước lắm một cuộc đời bình lặng
Không thương đau không lo lắng muộn phiền
Quá khứ nào xin mãi được ngủ yên
Sóng ngừng xô cho thuyền trôi êm ả

Mong ước lắm cuộc đời mang trao trả
Những niềm vui ta đã mất thuở nào
Tháng ngày buồn cứ lướt vội thật mau
Đêm chóng tàn để đón chào nắng ấm

Mong ước lắm trên đường đời muôn dặm
Nỗi cô đơn thôi thấm lạnh vai gầy
Có một người để nắm trọn vòng tay
Cùng bên nhau đắp xây tình đôi lứa

Mong ước lắm con tim này mở cửa
Để chữ tình thêm lần nữa yêu đương
Mong ước lắm những đêm vắng canh trường
Được giấc mơ đi trên đường hạnh phúc

Mong ước lắm nỗi buồn xưa kết thúc
Để lối mòn tiếp tục những bước chân

18/07/2016

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Rất là hay anh ah ! Chúc anh luôn vv.bình an và hp .

Khai Nguyên Bidong
Khai Nguyên Bidong
7 years ago

Thơ hay xin chúc mừng

Nguyễn Tường Tâm
Nguyễn Tường Tâm
7 years ago

Thơ rất hay cảnh đẹp lắm

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay lắm e!chúc e ngày mới vv,mọi sự như ý!!!

Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
7 years ago

Rất hay .

Lãng Quên
Lãng Quên
7 years ago

Mong ước lắm ngày nào đó thật gần
Để gặp mặt để ân cần thăm hỏi

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho buon ban viet rat hay
Duyen đen roi mong uoc se thanh thoi

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Tho hay lam

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ qua tuyêt

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
7 years ago

Hay&ý nghĩa quá anh ạh!

Scroll to Top