___ MONG ƯỚC GIẢN ĐƠN ____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Thu qua ngõ nắng hờn úa lá
Nhặt nỗi niềm thoáng đã hư không
Gió lay phảng phất hương nồng
Lối quen kỷ niệm gợi trông bóng nàng
Có phải nhớ …đi hoang mộng ảo
Ước mơ dù khờ khạo mông lung
Nhưng sao mỗi lúc sánh cùng
Trái tim thấp thỏm muốn chung lối về
Dù cách biệt sơn khê chồng chất
Vẫn nhủ lòng rót mật đắm say
Mong sao lối đó từng ngày
Nụ cười em mãi ngất ngây men tình.
Dù gặm nhấm hồn anh giận dỗi
Dù những lần tim dối không đau
Thật ra ! Kìm nén âu sầu
Thành quen lối bước của nhau mất rồi.
Nhưng em hỡi ! Bờ môi đã lạnh
Mong một lần sát cánh kề vai
Hôn sâu thật ấm , thật dài
Vỗ về hạnh phúc vòng tay ngọt ngào
Chỉ mong phút gần nhau ngắn ngủi
Vẫn xua lòng hờn dỗi chóng tan
Mơ sao lạc giấc nồng nàn
Thu về lá úa ….lá vàng mặc thu .
Hay lắm anh ạ
Hay ạ
Chúc a chiều vui vẻ
Bài viết rất hay nè anh Lê Hoàng ơi
Nhận hoa nè Anh!?
Hay quá huynh oi
Thơ hay quá thầy Lê Hoàng
Tho hay
Rất hay
Hay lắm ạ
Lê Hoàng!
Hay lam ban
Thơ hay quá ,hình rất đẹp anh ơi
Chân thành cảm ơn mọi người!
Mưa Đầu Mùa
Thảo Nguyên Xanh
Anh Hương Quê
Anh Lê Thành
Hong Cam Huynh