MONG ƯỚC ĐẦU XUÂN
Thơ: Mạc Phương
Mùng hai tết nắng hồng lên rực rỡ.
Má môi hường em vui tết du xuân.
Chẳng nghĩ suy chẳng ao ước tần ngần.
Với khát khao một tình yêu cháy bỏng.
Xuân đã về em đợi người trong mộng.
Những ngày qua luôn khắc khoải nhớ thương.
Dẫu biết rằng trong cuộc sống đời thường.
Tình yêu ấy không bao giờ tồn tại.
Nhưng khát khao thì luôn còn mãi mãi.
Khoảng trời riêng vẫn mong nắng ngập tràn
Có hoa nở… có tình yêu viên mãn.
Được cùng anh hạnh phúc đến ngàn năm.
( PH 9/2/2016 )
Ảnh: ST
Chúc bạn một năm mới an khang thịnh vượng !
Hay lắm PH
Chúc ban sức khoẻ hạnh phúc gặp nhiêu may mắm.
Rất hay Phượng Hồng
PH . em …
Hay quá. E chúc anh chị nha.
Sâu lặng quá bạn.
Thơ hay ảnh đẹp !
Thơ rất hay , PH đã thể hiện một tình iu chân thành , chúc em sẽ có ngày đạt được niềm mong ước
Cứ iu đi cho đời vui trẻ
Chớ lấy rồi hết lẽ vui em!
Người iu nhìn thấy … thèm thèm
Ngán mình giờ chỉ … ngồi xem thôi à !
Vui đùa với bạn chút vậy , có được không ?
Có gì thì xin lỗi nha!
Chuc chi nan moi hp vui ve vs cho ra doi nhieu bai tho tinh hay …
Bài thơ đầu xuân năm mới mà hay vậy ta hihi Chúc bạn iu buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc nhé
Phương Hồng
Co niem vui roi day .moi nguoi vui Minh vui lay hihi
Hay lắm chị ơi ! Chúc chị buổi tối nhiều niềm vui chị nhé
Trầm lắng nỗi niềm bên xuân để càng cảm nhận chất ngất u hoài,tâm trạng đó Phượng Hồng, thơ hay lắm.
Chúc em tối ấm áp xuân nhé.
NHẮN GỬI ĐẦU NĂM…..
MONG ƯỚC của em cũng là mong ước của anh
Khoảng trời riêng chúng mình hai đứa
Hai trái tim hồng tình yêu chan chứa
Rực lửa tình say đắm đuối mê ly
Có cần đâu lầu son gác tía làm gì
Yêu thầm lặng như rừng sau huyền bí
Yêu cuồng say như sóng cồn dâng bể
Yêu ngu ngơ như thủa mới đầu yêu…
Khao khát tình em, ngập ánh nắng chiều
Anh khát khao tình chúng mình viên mãn
Dẫu vẫn biết tình chúng mình ảo ảnh
Mà vẫn mong cuộc sống đẹp dài lâu…..
Hay lắm chị của e
Xinh như người trong mộng của mình.
Nam moi hp nhe PH.
Chị iu của em vui xuân nhung vẫn nhớ anh ý hả chị . Em chúc chị buổi tối Mùa Xuân đầm ấm và hp chị nhé!
Tho hay qua. Mong ma cho thanh hien thuc thi hay biet may…hihihi..
Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa …hjhj Phượng Hồng ! Hay lắm em vẫn là ước mơ đến cháy bỏng về ty trong thơ em hoà cùng nắng hồng ngày xuân !
EM YÊU….
Em yêu ơi…..
Đêm đã khuyê chìm trong bóng tối lặng tờ
Tiếng côn trùng rả rích tắm sương mờ
Anh bó gối mắt dõi theo những vì sao mờ nhạt
Cố tìm
Một bóng hình quen….
Mà chưa thấy
Gió bắt đầu vần vũ gọt cành cây
Anh bồn chồn đứng lên…
Ngồi xuống…
Đôi mắt chia hai cầu cứu
Em ở đâu
Giọng khản đắc anh buồn
Em đã hứa đêm nay về với anh
Sao chắng thấy
Chỉ thấy sao nhạt dần mây ủ rũ bơ vơ……..
Hay lam
That hay
Hay quá Phượng Hồng
hay
Hay !
Trao em mot giấc mộng đầu… Như canh liễu ru bên cầu nước trôi… Xuân đi xuân đến khoe ta áo… Giấc mộng bạn đầu chợt đến thôi.
hay qua c iu
Vui xuân được đọc thơ tình của e thật lung linh… Rất thật trong tâm hồn mỗi người..
Hay lắm em
Chuc ngu ngon em nhe