Bài Thơ: MONG TRÁI TIM HÓA ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MONG TRÁI TIM HÓA ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

MONG TRÁI TIM HÓA ĐÁ
Thơ: Mạc Phương

Em ước gì trái tim mình hóa đá.
Không bao giờ còn thấy nhớ thấy thương.
Không bao giờ có giấc mộng vấn vương.
Thản nhiên bước… đi bên lề nỗi nhớ.

Em ước gì trái tim không vụn vỡ.
Sống vô tư như hoa lá mùa xuân.
Như mảnh trăng trôi lơ lửng cuối tuần.
Không đau đớn mỗi khi lòng giông bão.

Em lại ước chẳng còn những khát khao.
Được cùng anh dạo chơi quanh thành phố.
Con thuyền mộng không tìm nơi bến đỗ.
Vượt phong ba cuồn cuộn giữa cuộc đời.

Tâm bình yên chẳng thấy nhớ chơi vơi.
Hình bóng anh luôn mỉm cười đón đợi.
Nỗi nhớ anh khơi nguồn sâu vời vợi.
Biết bao giờ mới lấp nổi nhớ nhung.

Hai ngả rẽ mình chẳng bước đi cùng.
Có ước ao cũng chỉ là mộng ảo.
Nên trái tim cứ buồn sầu ảo não.
Biết rõ là…chẳng thể…mà vẫn yêu.

Áng mây xám trôi xuôi cuối buổi chiều.
Đem mây mù phủ kín trái tình si.
Những đêm dài khi khép lại hàng mi.
Dòng thác lệ cứ tuôn dài không dứt.

Ước có thể trong phút giây cắt đứt.
Trái tim mình ra hai nửa làm đôi.
Trả cho anh mối tình đã mặn môi.
Nửa còn lại em mong sao hóa đá.

( PH 26/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quá bạn ngày mới vui nhé

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
8 years ago

Chị iu của em ơi bài thơ chị viết sao mà hay thế !

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Thơ như bất tận sự khắc khoải u hoài trong miên man cảm xúc,thi vị lắm Phượng Hồng!
Mến chúc em trưa an vui nhé.

Viet Hung Tran
Viet Hung Tran
8 years ago

Ôi..! Trái tim ngục tù
Trói tình buồn thiên thu
Lăn về miền sỏi đá
Một ngày đã hồn khô
•••

Tuan Chu
Tuan Chu
8 years ago

Nhưng mãi chỉ là điều ước thôi e !!!

Lo Ren
Lo Ren
7 years ago

Tôi cũng ước cũng mong trái tim hóa đá
Để khỏi mong khỏi nhớ một người
Nhưng mong ước nào có được ban ơi
Đời vẫn vậy.thôi vui lên bạn nhé

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Rat hay

Kiều Cường
Kiều Cường
7 years ago

Anh thầm ước khát khao bên e .
Sát kề vai dạo chơi biển vắng
Để thuyền anh tìm nơi bến đậu
Để tim e không hoá đá một lần !

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Qua hay chuc ph đạt được ước mơ của mình .buổi trưa vv b nhé

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Đừng để con tim hoá đá anh muốn nghe nhịp đập trái tim em … Hjhj Phượng Hồng !

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Bài thơ nhieu xúc cảm,toi nghiep co gái trong thơ!!

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

SỐNG LẠI

(Cảm tác)

Anh đã đổ rượu tình vào thân đá,
Để tim Em sống dậy những cuồng say
Để yêu thương ân ái ngập tràn đầy
Trăng đơn lẻ không lững lờ đêm xuống.

Những khát khao thỏa tình như ước muốn,
Mình ru tình trên ghế đá công viên
Bến ái ân đón nhận một cánh thuyền
Không bão tố phong ba nào ngăn nổi.

Tình yêu mình đầy yêu thương vời vợi,
Bóng bên hình xóa khoảng cách xa xôi
Nối tim nhau bằng mật ngot tràn môi
Xóa đi những nỗi niềm bao nhung nhớ !

Hai ngã rẽ hợp chung một nhịp thở
Thả ảo mơ cho mây gió cuốn trôi
Hai trái tim hồng đỏ ghép thành đôi
Vì Anh đã yêu mình nhiều lắm đó !

Gối chăn sẽ ấm nồng không trăn trở
Trái tim mềm không hóa đá cằn khô
Mình bên nhau hai thân đá trong thơ
Nhưng sự sống phủ tình luôn lưu chảy !?

Tran PhamDinh
26.o4.16

Ảnh sưu tầm

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Moi ngay viet hay hon.Chuc ban luon vui ve

Hai Anh
Hai Anh
7 years ago

hay quá c ơi . E ước gì trái tim hóa đá.

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Thơ hay quá ! Chúc chị buổi trưa vui vẻ nhiều ạ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

.*.*.*.”””” CAM TÁC”””.*.*. Em Đừng buồn .*.*.”””””’
Tình đã vậy đừng buồn anh em nhé !
Nói làm chi bắt bẻ càng thêm đau.
Mối tình đầu nay đã xa mãi..mãi..
Đường em chọn nay đừng ray rứt nữa.
Hãy xóa đi những chất chứa trong lòng.
Phượng Hồng ơi ! Hãy vui lên em nhé !
Có lẽ nào em cứ mãi đau thương.
Lòng anh đây cũng đau như dao cứa.
Hứa với anh đừng bao giờ hóa đá.
Để con tim vẫn hồng hào yêu thương.
Đường em đi là con đường hiện tại.
Mãi yêu thương hạnh phúc ở bên mình.
Tình cảm kia chỉ là trong ”ảo mộng”
Phượng Hồng ! Bạn iu chúc bạn buổi chiều làm việc vui vẻ nhé ! ^_^

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Hóa đi cưng

Hoa Nguyen Thi
Hoa Nguyen Thi
7 years ago

Thơ hay…tâm trạng.

Hạnh Mai
Hạnh Mai
7 years ago

Hay chị ơi,e thích nhất hai câu cuối

Kim Nguyen
Kim Nguyen
7 years ago

Ước gì Trái tim hoá đá.. Trái tim băng giá để O còn đau khổ vì “yêu” vì yêu mà trở nên yếu đuối..

Kim Nguyen
Kim Nguyen
7 years ago

Fải O PH??

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Khi trai tim hóa đá thì ko còn yêu. Con người mà ko yêu thì cuộc sống ko còn y nghĩa cho du b đang có tình yêu nhieu nước mắt hay yêu đơn phương hay tình yêu trong mộng tưởng cũng vẫn là yêu cũng đáng để sống cho dù có đau khổ

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Trai Tim da hoa da tu lau…Tu do nguôi Di theo bong Hong…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Do Van Minh
Do Van Minh
7 years ago

Hay qua

Loan Nguyen
Loan Nguyen
7 years ago

Tim mau .ko the hoa da duoc .tro thanh vo cam .theo thoi gian .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Hay quá tặng chị iu nè.

Hoa Nguyen Thi
Hoa Nguyen Thi
7 years ago

Ta ước gì trái tim hóa đá. Để quên thương, quên nhớ một người….

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thoi coi ra em hoa da anh thanh rong mat

Ngọc Thảo Viên
Ngọc Thảo Viên
7 years ago

thơ hay quá

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Cắt nửa vầng trăng tôi làm mái chèo lướt sóng…

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Răng mà hay thiệt đó chị PH !!!

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Rất Hay một nửa hóa đá, thật là vững bền.

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
7 years ago

R hay ban ah..

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Bai thơ rât hay chi a! Em rât thích câu: “em ước gì trái tim mình hóa đa. Kh bao giơ con thấy nhơ thấy thương…..”

Nhi Pham
Nhi Pham
7 years ago

Lót dép hóng gió

Định Nguyễn
Định Nguyễn
7 years ago

Vậy làm sao có những vần thơ

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Minh Trần
Minh Trần
7 years ago

Tho hay va day tam trang qua em oi !!!

Scroll to Top