MONG
Thơ: Mạc Phương
Vết sẹo vẫn hằn sâu trong tâm trí
Chỉ giả vờ hoan hỉ với nhau thôi
Bởi giấu nhẹm những cảm xúc chơi vơi
Dẫu thế nào cũng mỉm cười rạng rỡ.
Tim loạn nhịp nghe vài lời ngờ ngợ
Trước người dưng món nợ cứ lớn dần
Trong sâu thẳm suy nghĩ lại phân vân
Một câu hỏi đã bao lần thắc mắc.
Có khi nào tên em người ta nhắc
Bằng tin yêu chiu chắt bấy nhiêu ngày
Buổi xế chiều khoảng cách vẫn đắm say
Liệu có thể nắm tay như bè bạn ?
Em mong anh như mong mưa ngày hạn…
MP 26/4/2020
Ảnh internet
Tuyệt vời ‘
Thơ hay lắm Phương Mạc. Chúc em luôn vui
Rất tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp em ơi
Cm
Hay lắm…sao có người hạnh phúc đến thế….Cảm ơn.
Thơ hay ảnh đẹp lắm E .
Mong làm chi doi làm gì nữa
Để tuổi xuân năm tháng tan phai
Vì người ta đã mãi xa rồi
Khong trở lại nơi ta từng gặp gỡ
“Em mong anh như mong mưa ngày hạn”, thương quá đi thôi !
Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé
Mong là khao khát trong lòng
Mong là nỗi nhớ ở trong tim này
Mong là ao ước bấy nay
Mong để gặp mặt giãi bày đôi bên
Mong trời chiều ý mà nên
Mong cho tơ chặt vững bền dài lâu
Mong điều ao ước bấy lâu
Mong cho hai đứa bạc đầu bên nhau
Mong cho vôi thắm trầu cau
Mong cho đôi đứa trước nhau một nhà
Mong cho dưới ánh trăng ngà
Mong sao tiếng trẻ lợn gà đầy sân
Mong đời cứ mãi tuổi Xuân
Rộn ràng tươi tắn mãi luôn bên mình
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi ?
Thơ hay bạn ạ !
Like ảnh đẹp thơ hay ngày mới chúc vui vẻ
Lạc quan, yêu đời qua thơ hay em
Thơ hay hình ảnh đẹp ngày mới chúc vui vẻ hạnh phúc
???
Một bài thơ hay thật.Mến chúc em một ngày mới đầu tuần mọi điều tốt đẹp vui nhiều em nhé!.
Thơ hay ảnh cực đẹp
Thơ hay giầu cảm xúc
Thật tuyệt vời, bài thơ rất hay đầy cảm xúc Phương Mạc
Chúc mừng bạn nhé
Hay thi hữu ! Chúc thật bình an vui thơ !
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Rất hay
Hay lắm em ơi
Em mong anh như mong mưa ngày hạn
Như xuân về cho chim hót hoan ca
Đem tin vui đến cho khắp muôn nhà
Và hai ta không còn là xa cách
Em mong anh theo lời trái tim mách
Không bao giờ biện bạch hoặc hờn ghen
Không phân vân hay toan tính sang hèn
Không cựa kèn chỉ vì hơn hay thiệt
Em mong anh trong nỗi niềm da diết
Ở nơi nào anh có biết hay không
Đừng để em phải sốt ruột trong lòng
Trả lời đi người dưng ơi mong quá
Chúc em buổi sáng vui vẻ hạnh phúc.
Hay quá đó.. pM..