Bài Thơ: MONG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MONG (Tác giả: Hồng Giang)

MONG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh hẹn em một ngày đông buốt giá
Gió lạnh lùng nghiêng ngả những hàng cây
Trời mờ sương che khuất ánh trăng gầy
Bao mong ước về đây cho thỏa nguyện

Em yêu hỡi câu ân tình hò hẹn
Mà hằng đêm ứ ngẹn cả dòng tin
Bấy lâu nay ta thề ước giữ gìn
Lòng vẫn hướng bằng con tim rực cháy

Em đừng buồn kẻo mùa đông giận đấy
Mưa sụt sùi gió hờn lẫy ngoài hiên
Đêm miên man trong cô lẻ ưu phiền
Ánh trăng khuya cũng triền miên mờ tỏ

Chút ân tình anh gửi vào cơn gió
Chờ mong em hôm đó được kề bên
Được cùng nhau cho thắm đỏ môi mềm
Giây luyến ái êm đềm như mật ngọt

Câu ân ái suốt đêm dài thẽ thọt
Vẫn say nồng ……
Ngấm từng giọt …..
Tình si !
10/12/2015 Hồng Giang.
~~~~~~<>~~~~~~<>~~~~~
Bài họa của Huynh Nuong

CHỜ.

Anh hẹn chi…. cho mùa đông phong kín
Gió nhũn mềm câm nín rũ luồng cây
Sương giăng giăng se giá nguyệt hao gầy
Mong với nhớ bủa vây tim hành hạ

Chờ với đợi mây ươm màu cũng lạ
Khỏa đêm nghiêng đau lã những dòng tin
Lòng vẫn yêu nhưng dạ rối đinh ninh
Rằng niệm ái trong nhau còn đằm thắm

Cũng muốn say nhưng sầu len mắt đẫm
Mưa căm căm từng giọt bấu mi nồng
Đêm lạnh lùng hỏi anh thấu hay không
Trăng dường dỗi cong cong vành chẳng sáng

Muốn hong ấm quyện tình ta lai láng
Muốn cùng anh năm tháng cận kề nhau
Muốn môi mềm mật phủ ngõ tơ trao
Và ân ái diệu huyền nao trang lứa

Gió đông buông anh sưởi thành đỏ lửa
Cho chúng mình…
Yêu lần nữa…
Nhé anh !

10. 12. 2015 Thụy.
Thân họa thơ anh Giang Pham

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lăm anh

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi ?????

Le Thu Lan
Le Thu Lan
7 years ago

Tho hay lam anh giang
Chuc anh thu bay vv va tran day hp nhe

Hoa Hien Cu
Hoa Hien Cu
7 years ago

Đọc mãi thơ Hồng Giang không thấy chán càng ngẫm càng hay đậm đà cháy bỏng

Scroll to Top