___ MONG NƠI ĐÓ BÌNH YÊN _______.____
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Dạ thấp thỏm mong về phương nớ * !
Chừ có vui …rạng rỡ môi hồng ?
Hay là khắc khoải buồn trông
Mắt sầu , thu úa , lạnh lùng ..cô đơn !
Cà phê vắng gió luồn khe khẽ
Ngó bên tê …lặng lẽ bóng hình
Nụ cười như nắng bình minh
Ru ngàn sắc thắm đượm tình ngất ngây
Nắng hôn nhẹ mi gầy nhung nhớ
Xao xuyến nhìn nức nở phương xa
Biết răng… gặp gỡ mặn mà
Đôi mình sánh bước thiết tha vỗ về
Người yêu hỡi ! Sơn khê biền biệt
Câu hẹn thề da diết còn không ?
Sông Hương bịn rịn khua dòng
Ai về Vĩ Dạ hoàng hôn tím chiều
Cho tui gửi hồn phiêu lãng đãng
Ai mua trăng ? Rao bán nghẹn ngào
Nghiêng đời một góc chênh chao
Chữ Duyên hò hẹn má đào tương tư.
Hỏi bây chừ ! Có còn nhắc nhở
Chuyện hẹn hò bên nớ…bên tê ?
Sắc son vẹn nghĩa đôi bề
Bình yên giấc mộng mân mê ấm nồng
Hàn mạc tử tìm cầm thương nhớ
Ở nơi nào vẫn nhớ vẫn mong
Có câu khắc dạ ghi lòng
Kiếp sau trọn vợ trọn chồng đó thôi
Hay quá Lê Hoàng xin gửi bạn nguồn cảm hứng không biết có được chọn không nhưng vẫn chúc bạn có nhiều sức khỏe an lành
Tuyệt
Tuyệt lắm ý anh ơi
Hây quá thầy ơi
bai thơ rất hay thây LH ạ
Co khong rua
Cảm ơn Lê Hoàng trước đã ➖ cảm ơn nhiều nhiều
Hay lam em
Hay quá anh ơi
Nghe buồn lắm người ơi!!!
Thơ hay quá anh ạ
Co theo dao ko
Thơ hay
Anh ơi!?
Thơ hay tuyệt
Hay lắm anh ❤️?
Hay quá anh❤️
HAY
Tặng đệ bài thơ huynh ơi
Hay tuyệt vời
Bài thơ rất hay, cảm xúc nồng say, ngọt ngào, ấm áp… Chúc em ngày mới vvhp, gặt hái nhiều thành công.