Bài Thơ: MONG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: MONG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

MONG NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Anh mong em, sao anh không trở lại
Để em buồn em đỗ tại trời mưa
Viết bài thơ dang dở đã xong chưa?
Sao anh để mấy mùa anh không trả

Anh mong em, nơi phương trời xa lạ
Để em buồn tím cả chiều hoàng hôn
Vầng trăng non lơ lửng chẳng thèm tròn
Anh không vẽ nửa trăng còn khuyết bóng

Anh mong em, đêm trở trăn gối mộng
Khúc nhạc buồn vang vọng tiếng ai ca
Anh không ru lời không tiếng ơi à
Để cho em mơ xa về nơi ấy

Anh mong em lòng nôn nao sóng dậy
Xa nghìn trùng sóng xô đẩy tình em
Đời cách ngăn lệ rơi ướt môi mềm
Thấm vào tim loang nỗi niềm mong nhớ.

Bài Thơ: MONG NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ạ ?

Diệu Tiên
Diệu Tiên
6 years ago

Sóng xô đẩy tình em…hì chị iu ngày mới vui vẻ

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc lắm em . Ngày mới vui vẻ hạnh phúc và bình an em nhé !

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

Thơ tình tuyệt lắm em ơi
Khiến cho trời đất đầy vơi nỗi buồn

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Thơ hay lắm..

Hàn Nguyên
Hàn Nguyên
6 years ago

Tuyệt vời quá em ơi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ hay.. lắng đọng e ơi..

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Anh chả mong chỉ thấy lòng trăn trở
Chẳng nhớ mà cứ ra thẩn vào thơ
Chiều lang thang như một kẻ ngu khờ
Nhắn nhủ mây và mơ về nơi ấy

Anh chả mong chỉ thấy lòng trỗi dậy
Nao nao buồn khi nơi ấy còn xa
Lằn ranh nào cứ chia cắt đôi ta
Để bài thơ em viết còn dang dở

Anh chả mong và lòng không thèm nhớ
Lỡ yêu rồi phải chấp nhận vậy thôi
Góc khuất kia đã mặc định mất rồi
Nên em ơi kiếp này đành như vậy

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Đôi bờ yêu sao mãi vời xa
Thăm thẳm nhớ và mênh mông đợi
Tình yêu ơi nơi phương trời vời vợi
Thấu lòng chăng em mãi ngẩn ngơ chờ
Chia sẻ
Thơ hay chúc mừng

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay mà buồn lắm Lan Hoàng

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
6 years ago

EM ĐI RỒI

Tg : Phong Nguyễn

Em đi rồi mỗi đứa sẽ một nơi
Anh cô đơn giữa dòng đời quên lãng
Anh xa em như cây khô nắng hạn
Chờ mưa về tưới mát nổi chơi vơi

Em đi rồi xa tận cuối chân trời
Vùng kỷ niệm cũng bồi hồi nhung nhớ
Nụ hôn xưa vẫn còn nguyên hơi thở
Ngở em về yêu dấu ở quanh đây

Em đi rồi con phố cũ chiều nay
Mưa rơi ướt lối anh về lạnh quá
Từng dòng người bước chân qua vội vã
Đưa mắt nhìn nhưng chẳng thấy em đâu

Em đi rồi.. còn lại những thương đau
Tim bỗng hóa nữa hồn anh khờ dại
Người ra đi có bao giờ trở lại
Để ta buồn ôm chiếc bóng cô đơn

… viết gửi người xa..

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
6 years ago

Thơ bạn Hay lắm HL .. hi.. hi

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ cháu Lan Hoàng càng ngày càng hay tuyệt

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc vui vẻ bình an

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Tuyệt vời ông mặt trời luôn em à.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E

Han Nguyen Van
Han Nguyen Van
6 years ago

Anh mong em ấp ôm tình muôn thuở.
Nửa là mong nửa lo sợ phập phồng.
Tình trong thơ tình chẳng vẹn mặn nồng.
Đem mong nhớ giữ trong lòng một góc…

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Nhớ về anh hả

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

NHỚ VỀ EM !
Bắt đền em , giam cầm anh nỗi nhớ
Để hồn này mụ mẫm giấc mơ xa ,,,
Khoảng khắc nơi đây , từng nhịp tim em thở
Dịu ngọt men tình ,,,,sưởi ấm trong ta !

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Hay lam

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

Trách ai hờ hững vô tình
Chăn đơn gối chiếc hỏi mình trách ai..

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Tối bình an nhé chị

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

HL cảm ơn anh, chị em đã chia sẻ. Chúc vui vẻ hạnh phúc

Scroll to Top