___ MONG MANH ________
Thơ: Lê Hoàng
Mong manh giọt nắng cuối trời
Có hong khô nổi chơi vơi một mình
Có làm cho cảnh thêm xinh
Hay là trống vắng cuộc tình đôi ta
Mong manh vạt áo chiều tà
Đơn côi ngõ vắng xót xa đợi chờ
Ngỡ ngàng yêu chỉ là mơ
Sao nghe giọt đắng ngấm bờ môi ngoan
Mong manh cõi mộng yêu nàng
Hai đầu nỗi nhớ thở than dặm trường
Thôi thì trót lỡ yêu thương
Mặc đời chua xót có lường được đâu
Mong manh lời ước ý cầu
Có gì minh chứng về nhau hỡi người
Chúc nàng bên ấy mãi vui
Để mình ta nhặt nụ cười thật duyên.
LH.
Lê Hoàng!
Thơ hay hình đẹp
Ngày mới vv anh nhé
Thơ hay hình ảnh đẹp
Rất hay
Thơ hay hình đẹp lắm!
Chúc em
Bài viết rất hay đó thật tuyệt vời xin chúc mừng tg
Bài thơ hay đầy cảm xúc, hình ảnh đẹp
Bài thơ hay lắm.
VERY LOVELY PICTURE VERY LOVELY VOMAN VERY NICE VIETNAMESSE POESSIE.
Mong manh em, phận thuyền quyên
Đã yêu đã trót trao duyên đến người
Mong manh một đoá xuân ngời
Thẫn thờ trông nắng tàn rơi cánh hồng.
Hay
Thơ hay giàu cảm xúc
Thật tuyệt LÊ HOÀNG
Hay lắm a ag
Hi…mong manh là áo mỏng quá phải không em iu !
Em là con gái nhà ai
Bờ vai tóc thả buông dài thướt tha
Mùi hương thoang thoảng tỏa ra
Môi son mắt biếc hồng da liễu mài
Kiều nương dáng ngọc hương nhài
Ai nhìn cũng cảm áo dài mỏng te
Anh đây chẳng dám tò dè
Gieo vần dẫn ngữ thơ vè mong manh….
Chúc em trai vui vẻ cùng với người thương nhé !
Tho hay anh dep lam .chuc a buoi toi vv hp nha
Thơ thật tuyệt vời chúc
Hay quá đệ hè
Ngọt ngào nha chúc mừng Lê Hoàng. ..
Nuột
Mong manh giọt nắng cuối thềm. Mong manh như lụa thân em Ngọc ngà!