____ MONG HOÀI BÌNH YÊN _____________
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Mưa giăng buồn , thổn thức nhớ về ai ?
Góc phố nhỏ mờ phai từng chiếc lá
Ve lịm tiếng không còn khi rộn rã
Chỉ mình ta …nghe giá buốt cõi hồn
Mưa thì thầm , trong lặng lẽ mưa tuôn !
Như lưu luyến nỗi buồn đau quạnh quẽ
Phương trời đó em tôi còn đơn lẻ
Mỏi mong chờ ngày sẽ thắm vành môi.
Mong ước nhiều em mãi mãi yên vui
Tự tin bước …giữa đời gieo nghịch cảnh
Những thử thách ta làm sao né tránh
Vững vàng lên sẽ hạnh phúc đang chờ
Đôi mắt buồn! Đau nhói cả vần thơ
Muốn bên cạnh từng giờ vui ân ái
Nhưng không thể đường xa kia e ngại
Gạt trớ trêu hoang hoải bước gập ghềnh
Xin một lần vỗ mộng giấc mơ xinh
Được âu yếm tơ tình thêm bền chặt
Này gió hỡi ! lau khô dòng nước mắt
Xua đêm dài im bặt tiếng thở than
Xin một lần hãy thủ thỉ với nàng
Đừng gục ngã , thênh thang ngày tươi mới
Mảnh tình nhỏ đang chờ ta vun xới
Hãy yên lòng cố đợi nhé người ơi .
HAY
Quá hay..
Hay
Hay quá th ơi
Quá hay anh ạ ,chúc anh buổi tối vui vẻ
Lê Hoàng
Chúc Anh
Thơ rất hay ảnh đẹp
Thơ hay lắm anh ạk
.
HAY
Tho hay qua
LH xin chân thành cảm ơn cả nhà !
Do Khanhvan
Truc Thanh
Chị Thoa Kim
nguyễn văn giao
Chị Trăng Khuyết
Mỹ Hạnh Trần
Chị Trung Nguyen
Kim Phương
Diệu Linh
Mai Tinh
Chị Tính Nghĩa
Thảo Nguyên Xanh
Dương Kim Cương
Nguyen V Chien
Moon Đặng
Mến chúc mọi người một đêm an lành vui vẻ hạnh phúc
So beautiful
Tho hay em